• Biển đảo quê hương

Lính Nhà giàn kể chuyện giữa sóng gió trùng khơi

12/07/2019 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo điện tử VOV
  • Thứ Sáu, 12/07/2019 | 06:00

Nhà giàn là điểm tựa cho ngư dân đánh bắt cá trên biển, hỗ trợ ngư dân nước ngọt, xăng dầu, đồ ăn hoặc khi ốm đau bệnh tật.

Các nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc năm nay tròn 30 năm, trong đó DK1/18 là 20 năm. Để thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ nhà giàn luôn đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, giúp đỡ ngư dân cùng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Nhà giàn DK1/18.

Ngoài ra, những người lính nhà giàn còn có nhiệm vụ tuyên truyền về các vấn đề biển đảo cho ngư dân, làm chỗ dựa cho ngư dân khi đánh bắt cá trong khu vực cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền của tổ quốc.

Trung tá Nguyễn Văn Hiền – Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/18 cho biết: “Từ đầu năm, chúng tôi đã có các Nghị quyết lãnh đạo đơn vị cùng nhau khắc phục khó khăn, đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, nhất là trong tình hình hiện nay”.

PV: Hơn 20 năm gắn bó với nhà giàn, kỷ niệm nhớ nhất của ông đến lúc này là gì?

Trung tá Nguyễn Văn Hiền: Năm nay là năm thứ 25 tôi gắn bó với nhà giàn, có rất nhiều kỷ niệm buồn vui, nhưng vui nhiều hơn buồn. Có những lúc gặp những cơn bão gió to, có những anh em ra biển lần đầu thì tâm lý chưa được vững vàng thì mình là người có nhiều kinh nghiệm, đi trước động viên anh em yên tâm khắc phục; Nếu có sự cố xảy ra thì đã có các lực lượng hỗ trợ.

Chúng tôi luôn là một khối đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ của Nhà giàn.

Trung tá Nguyễn Văn Hiền.

PV: Tình cảm của quân và dân trên biển được thể hiện như thế nào, thưa ông?

Trung tá Nguyễn Văn Hiền: Nhà giàn là điểm tựa cho ngư dân đánh bắt cá trên biển. Có những lúc họ thiếu nước ngọt, xăng dầu, đồ ăn hoặc ốm đau bệnh tật thì chúng tôi có thể hỗ trợ. Cũng có khi ngư dân cho chúng tôi con cá... Tình cảm quân dân tạo điều kiện cho nhau những lúc khó khăn. Chúng tôi xác định quân với dân là một. Dân ra đây đánh bắt cá cũng là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền.

PV: Sau 25 năm gắn bó với nhà giàn, ông thấy nhà giàn có sự thay đổi như thế nào?

Trung tá Nguyễn Văn Hiền: Sau 30 năm, những ngày đầu nhà giàn đã có rất nhiều thay đổi. Ngày xưa điều kiện vật chất, các trang thiết bị còn nghèo, tiền lương thấp, chế độ thấp. Năm 1993 tôi bắt đầu về nhà giàn khi đó cuộc sống vất vả lắm, trang thiết bị không có gì cả, tivi không có chỉ có chiếc đài VEC206. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội xây dựng nhà giàn mới khang trang và hiện đại hơn, các trang thiết bị hiện đại. Hàng năm có các đoàn công tác ra thăm, làm việc. Qua phóng viên cho chúng tôi gửi lời chúc tới các cơ quan, ban ngành đã có sự quan tâm, tạo điều kiện cho chúng tôi có các cơ ngơi khang trang như hiện nay.

PV: Xin cảm ơn ông!

Vũ Hạnh/VOV.VN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: