STO - Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần thứ III năm 2019.
Thông cáo báo chí
Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần thứ III năm 2019
06/04/2019 06:00 GMT +7- Nguồn: Báo Sóc Trăng
- Thứ Bảy, 06/04/2019 | 06:00
-
Nhớ Bác ngày này, năm xưa: “Đảng viên tốt thì chi bộ mới tốt”
STO - Trong bài nói chuyện tại hội nghị tổng kết ba năm xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở “bốn tốt”, Bác khẳng định: “Đảng viên tốt thì chi bộ mới tốt…”. Bài nói chuyện này được Báo Nhân Dân đăng số 4396, ngày 19/4/1966.
-
Nhớ Bác ngày này, năm xưa: “Chi bộ phải là động lực của mỗi cơ quan”
STO - Đó chính là điều mà Bác khẳng định trong bài viết Nhiệm vụ của chi bộ ở các cơ quan với bút danh C.B. Theo Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, bài này, Bác viết vào ngày 6/4/1954, đăng Báo Nhân Dân số 176.
-
Nhớ Bác ngày này, năm xưa: “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”
STO - Ngày 30/3/1956, Bác có bài viết với tựa đề HOA SEN đăng trên Báo Nhân Dân số 757 để nói về thành phần giai cấp và mối quan hệ gia đình.
-
Nhớ Bác ngày này, năm xưa: “Thanh niên ta cần phải thấm nhuần tinh thần làm chủ nước nhà và phải trau dồi đạo đức của người cách mạng”
STO - Vào năm 1961, từ ngày 22 - 25/3, tại Hà Nội diễn ra Đại hội Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam lần thứ III. Tại đại hội này, vào ngày 24/3, Bác đã tranh thủ thời gian đến dự và có bài nói chuyện quan trọng, mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình cảm của Người dành cho tuổi trẻ.
-
Anh Bí thư Đoàn trường học tập và làm theo Bác
STO - Với tâm niệm học và làm theo Bác không phải là những gì quá cao siêu, mà phải là công việc thường xuyên, bền bỉ, anh Hồ Quốc Cang - giáo viên bộ môn giáo dục thể chất, Bí thư Đoàn Trường Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT) Long Hưng, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệt huyết với công tác đoàn trường học. Với những đóng góp của mình, anh trở thành điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Mỹ Tú.
-
Nhớ Bác ngày này, năm xưa: “Hai Bà Trưng để lại cho phụ nữ Việt Nam một truyền thống vẻ vang”
STO - Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm 1952, Bác gửi thư động viên phụ nữ nước nhà. Bức thư thể hiện tình cảm đặc biệt của Người dành cho những người phụ nữ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến; giúp đỡ chiến sĩ, tận tình chăm sóc thương binh; vì tình yêu quê hương, đất nước mà phải nén lòng tiễn chồng, con lên đường tòng quân, chống giặc.
-
Nhớ Bác ngày này, năm xưa: “Người cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng”
STO - Ngày 3/3/1955, với bút danh CB, Bác đã viết bài Người cán bộ cách mạng. Bài viết ngắn, gọn chỉ hơn 900 từ mà chứa đựng nhiều nội dung quan trọng, giúp chúng ta học tập, nghiên cứu để giữ vững đạo đức cách mạng của người cán bộ trong giai đoạn hiện nay.
-
Nhớ Bác ngày này, năm xưa: “Dân ta phải biết sử ta”
STO - Theo chú thích của Hồ Chí Minh toàn tập: “Tập diễn ca lịch sử do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào khoảng cuối năm 1941, tại Cao Bằng. Hiện nay, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam còn giữ được một số bản in cuốn Lịch sử nước ta xuất bản năm 1942, năm 1947 và năm 1949. Bản in những lần sau so với bản in năm 1942, có được bổ sung và sửa chữa. Nhưng do chưa xác minh được người sửa tác phẩm này nên bài Lịch sử nước ta in trong tập 3 này theo đúng văn bản do Bộ Tuyên truyền của Việt Minh xuất bản tháng 2/1942, đồng thời có chú thích một số điểm thuộc về lịch sử và một số điểm mà các bản in sau này đã sửa chữa hoặc bổ sung”.
-
Những năm Thìn của Bác Hồ
STO - Trong cuộc đời 79 mùa xuân của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có 7 lần đón Tết năm Thìn cổ truyền của dân tộc. Những năm Thìn đó đánh dấu những mốc quan trọng trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.
-
Một tấm lòng yêu kính Bác
STO - “Hồi nhỏ, tôi thường nghe bà ngoại và mẹ, các chú, bác đi kháng chiến kể nhiều câu chuyện về cuộc đời Bác, trong đó hành trình bôn ba đem lại độc lập tự do cho dân tộc của Bác làm tôi xúc động. Rồi tôi bắt đầu sưu tầm tư liệu về Bác và xem đó là tài sản vô giá phải gìn giữ đến hết cuộc đời mình”, đó là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Nhung, 65 tuổi, ở ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) - người đã dành hơn nửa cuộc đời sưu tầm tranh ảnh, tài liệu viết về Bác Hồ.
Bình Luận