STO - Khi được hỏi tại sao gần 20 năm vẫn chỉ làm ở một vị trí, ông Lâm Ẩn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Mỹ (Mỹ Tú) nói vui: “Có lẽ thấy tôi giống nông dân quá nên phải gắn bó với nghề này”.
Thật ra, gia đình ông không phải sinh sống bằng nông nghiệp. Ông có hậu phương vững chắc khi cả vợ, con đều buôn bán. Nhưng do tính giản dị, bình dân, thường xuyên đi cơ sở, có khi phải cùng nông dân lao động nên trông ông chẳng khác gì một “lão nông” thực thụ.
Phú Mỹ là xã nghèo, có đông đồng bào Khmer nhất của huyện Mỹ Tú. Theo ông Lâm Ẩn, trước đây cuộc sống của bà con rất khó khăn, việc vận động nông dân tham gia hội là cả vấn đề. Năm 1998, ông tham gia công tác Hội Nông dân xã và được bầu làm Phó Chủ tịch.
Ông Ẩn nhớ lại, lúc đó toàn xã chỉ có khoảng 300 hội viên, hộ nghèo chiếm trên 70%. Để đẩy mạnh hoạt động hội, ông đã thành lập một câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi gồm 32 người. Mỗi tháng hội viên đóng 20.000 đồng/người, một vụ lúa đóng trên 200.000 đồng/người, số tiền đó, cho hội viên trong câu lạc bộ vay để làm ăn với lãi suất 0,2% và trả dần trong 1 năm. Bên cạnh đó, hội cũng ưu tiên vốn cho thành viên câu lạc bộ khi có chương trình, dự án hỗ trợ, nhất là thành viên nghèo.
Câu lạc bộ hoạt động ngày càng có hiệu quả, tạo được hiệu ứng tích cực, nông dân tin tưởng và tham gia hội ngày càng nhiều. Đến nay, toàn xã có khoảng 2.300 hội viên, 17 câu lạc bộ, như: nuôi bò sữa, trồng màu, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi...
Ông Lâm Ẩn nhận xét: “Đời sống hội viên cơ bản ổn định, một số mô hình sản xuất đạt được kết quả cao, lịch xuống giống hầu như làm theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp. Tính đến thời điểm này, nông dân gieo trồng theo hướng 2 vụ lúa, 1 vụ màu kết hợp chăn nuôi bò. Theo thống kê, năm 2017, nông dân đã trồng 300ha màu xuống chân ruộng, trong đó nhiều nhất là dưa hấu. Để việc sản xuất đạt hiệu quả, tôi thường xuyên tổ chức tuyên truyền để nông dân lựa chọn, chuyển đổi cây trồng phù hợp, nhất là trong điều kiện diễn biến khí hậu hết sức phức tạp. Điều đáng phấn khởi là tỷ lệ hội viên nghèo chỉ còn 5,8%, giảm 64,2% so với lúc tôi mới tham gia công tác hội”.
Ông Lâm Ẩn (người đứng bên phải) thăm mô hình sản xuất của hội viên.
Nhiều năm làm công tác hội, ông Lâm Ẩn nhận thấy, để đưa phong trào đi lên, cán bộ phải thường xuyên tiếp xúc với hội viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, có kế hoạch giúp đỡ kịp thời. Vì gần gũi với người dân nên ông biết được người nào thật sự khó khăn, thật sự chí thú làm ăn, người nào có tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Do đó, mỗi lần họp bình xét hộ nghèo, hoặc thoát nghèo, ông đều công bằng trong cách xử lý, đối với những hộ đã có điều kiện kinh tế ổn định nhưng vẫn muốn được tiếp tục xét hộ nghèo để hưởng chính sách thì ông kiên quyết đưa ra. Nhờ có uy tín nên lời nói của ông cũng được bà con đồng thuận nghe theo.
Là cán bộ hội gương mẫu thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Lâm Ẩn còn tích cực thực hiện tốt công tác dân vận khéo, chủ yếu là tuyên truyền, vận động. Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, người dân tự nguyện hiến đất, mở rộng đường, bỏ tiền đối ứng. Theo đó, ông đã vận động người dân làm hố đốt rác, hố biogas bảo vệ môi trường, đóng góp trên 72 triệu đồng làm 484 cây cột cờ, xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn...
Để thấy được phần nào sự thay đổi cuộc sống của những hội viên, ông Lâm Ẩn đưa chúng tôi đi tham quan một vòng những mô hình kinh tế của nông dân do ông hướng dẫn thực hiện. Xe lướt êm trên từng con lộ bêtông phẳng lì, dòng người di chuyển hối hả ngược xuôi, không khí lao động những ngày đầu năm mới hăng say hơn tôi nghĩ. Nhiều ngôi nhà kiên cố san sát nhau là tín hiệu vui về cuộc sống sung túc, đủ đầy. Thấy dáng ông, người dân đã cất tiếng chào hỏi từ xa sự kính trọng. Mỗi lần dừng lại một mô hình kinh tế, ông Lâm Ẩn nhiệt tình giới thiệu, có khi còn hiểu việc hơn cả chủ nhà. Thế mới thấy, ông đã dành biết bao tình cảm, tâm huyết cho người nông dân, cho vùng đất quê nhà đang chuyển mình vươn lên.
Ngọc Diễm
Bình Luận