STO - Với mục tiêu kịp thời tháo gỡ vướng mắc pháp luật cho người dân, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước tỉnh đã đẩy mạnh công tác truyền thông pháp lý và TGPL lưu động. Hầu như nơi nào đoàn TGPL đến, những “trăn trở” về pháp luật của người dân đều được giải tỏa. Đặc biệt, qua những chuyến trợ giúp tại cơ sở còn là những bài học về ý nghĩa cuộc sống và sự đong đầy, ấm áp về tình người.
Buổi TGPL tại UBND xã Trung Bình (Trần Đề).
Lắng nghe, chia sẻ và trợ giúp kịp thời
Theo cùng đoàn TGPL tới xã Trung Bình (Trần Đề) trong cái nắng gay gắt trái mùa của thời tiết hiện nay, tôi mới thấy hết được sự nhiệt tình của các trợ giúp viên. Mặc dù người dân đến chưa nhiều nhưng đoàn TGPL vẫn bắt tay ngay vào việc giới thiệu, tuyên truyền những quy định pháp luật mới, gần gũi và liên quan trực tiếp đến đời sống người dân cũng như quy định, đối tượng được TGPL. Buổi trợ giúp bắt đầu không bao lâu, người dân đã lần lượt đến kín cả hội trường nhà văn hóa xã. Họ đến mang theo nhiều tâm trạng, bao câu hỏi thắc mắc và nhiều vấn đề bức xúc cần trợ giúp. Mở đầu, cô Trương Thị Mỹ Hoa, ngụ ấp Nhà Thờ bức xúc trình bày: “Vào năm 2004, tôi có mua phần đất của vợ chồng bà B.T để cất nhà ở và phía trước có một khoảng đất trống thuộc hành lang an toàn lộ giới. Nhưng sau đó, vợ chồng bà B.T lại xây cất, chiếm luôn phần đất này khiến gia đình tôi không còn lối đi. Nhiều lần góp ý, trao đổi, bà B.T nhất quyết không tháo gỡ mà còn mạnh dạn khẳng định đây chính là đất của mình. Ức lòng với cách hành xử của hàng xóm, tôi nhờ chính quyền địa phương can thiệp nhưng ai phân tích, giải thích bà B.T cũng không nghe. Do đó, tôi đã làm đơn khởi kiện đến tòa án và đinh ninh lần này người hàng xóm sẽ “nhượng bước”. Bà B.T sai rành rành, vậy mà tòa án lại trả đơn khởi kiện; lý do, không phải đất của tôi nên tôi không có quyền khởi kiện. Vậy nhà tôi không có lối đi phải tính sao? Rõ ràng, bà B.T vi phạm sao tôi không được thưa?”.
Cô Hoa vừa trình bày dứt lời, chị Trương Thị Q, ngụ ấp Chợ bùi ngùi xin được trợ giúp. Sự việc là khi chị Q mang thai đứa thứ hai chưa được 5 tháng, chồng đã bỏ đi theo người khác và cuối cùng cả hai đã đi đến quyết định ly hôn. Tại tòa án, chồng chấp nhận trợ cấp tiền nuôi con nhưng chỉ thực hiện nghĩa vụ được 2 tháng thì quên lãng. Bản thân chị Q không có nghề nghiệp ổn định, một mình nuôi hai con nhỏ nên gặp rất nhiều khó khăn. Chị chẳng biết phải tính sao...
Mỗi người một thắc mắc, rắc rối lần lượt được đoàn tư vấn, giải đáp tận tình, rốt ráo và căn cứ đúng quy định pháp luật hiện hành.
Mãi về trưa, cái nắng càng trở nên oi bức mà các trợ giúp viên vẫn say sưa tư vấn. Đến khi chẳng còn câu hỏi nào và theo lệ đoàn đã nói lời “từ tạ” để chuẩn bị “lui quân” nhưng người dân vẫn còn ngồi lại khá đông. Bởi bà con muốn ở lại để nói lời cảm ơn, người thì muốn "trút bầu tâm sự" cũng như muốn được trợ giúp “thầm kín”. Tôi cảm thấy khá ngạc nhiên với phần xin được trợ giúp đầy gay cấn của vợ chồng cụ ông, cụ bà ở cái tuổi trên 70. Chưa kịp ngồi xuống ghế, hai cụ đã đấu khẩu với những lời chì chiết, mắng nhiếc cay cú, mặc cho các trợ giúp viên khuyên can. Trên 30 phút kể tội đối phương, hai cụ vẫn cảm thấy chưa vơi nỗi uất ức và oán hận chất chứa trong lòng. Thì ra, hai cụ đã ly thân gần cả chục năm và hiện nay, cụ ông muốn ly dị. Hai cụ đang ở giai đoạn thỏa thuận phân chia tài sản và đang phát sinh tranh chấp. Tài sản phân chia là 1 tỉ đồng (vừa bán đất xong), ý cụ bà muốn chia cho 8 người con chung, mỗi đứa một ít và dành một khoản trả nợ, còn lại bao nhiêu thì chia đôi. Nhưng cụ ông nhất quyết không đồng ý và cho rằng đây là đất ông bà mình để lại nên bà vợ không có quyền đòi hỏi. Với lại, các con luôn về “phe” vợ chống đối mình và có những lời lẽ, hành động bất kính nên cũng không có quyền “yêu sách” trong việc phân chia tài sản này… Đối với vụ này, trợ giúp viên đã biến thành người hòa giải, vừa phân tích lẽ phải, thiệt hơn, các quy định pháp luật vừa vận động hàn gắn thâm tình. Chẳng biết hai cụ đã có hướng giải quyết được vấn đề chưa mà thấy cụ bà rưng rưng nước mắt “đa tạ” cáo từ; còn cụ ông suy tư, ra về vẫn không quên lời cám ơn.
Sự tâm huyết của người trợ giúp pháp lý
Luật sư Trần Tuấn Hiệp - thuộc Đoàn Luật sư Sóc Trăng (thành viên của đoàn TGPL) chia sẻ: “Tôi đã cộng tác với Trung tâm TGPL nhà nước từ những năm 1998 và chứng kiến không ít trường hợp đau lòng. So với những năm trước đây, tình hình tranh chấp trong nhân dân đã giảm đi đáng kể, trình độ am hiểu pháp luật cũng được nâng cao hơn. Nhưng gần đây, trên địa bàn tỉnh nổi lên 3 vấn đề yêu cầu trợ giúp nhiều là thừa kế, hôn nhân - gia đình, nợ vay. Đặc biệt, vấn đề hôn nhân - gia đình rất dễ đổ vỡ, không có sự bền vững như các thế hệ trước đây”.
Còn bà Lương Thị Ngọc Hân - trợ giúp viên Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh tâm sự: “Mỗi chuyến trợ giúp lưu động xuống cơ sở, khi thấy có nhiều câu hỏi được đặt ra là trong lòng của người trợ giúp viên cảm thấy rất phấn khởi và hăng hái trợ giúp không biết mệt mỏi. Chỉ cần nhìn thấy những gương mặt hài lòng với cái gật đầu “tôi đã hiểu”, đó chính là hạnh phúc của người làm công tác TGPL. Cái cảm giác lâng lâng, vui sướng thật khó tả, chỉ có người trong nghề và yêu nghề mới có thể hiểu được”.
Không chỉ dừng lại ở việc tư vấn, công tác TGPL cho người dân còn tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ địa phương. Theo đồng chí Phạm Việt Phương - Phó Chủ tịch UBND xã Trung Bình: “Đoàn TGPL nên thường xuyên xuống cơ sở hơn nữa để TGPL cho người dân. Đồng thời, giúp cán bộ cơ sở nắm bắt kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học hỏi phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Quan trọng hơn, qua các thắc mắc, bức xúc, phản ánh của người dân sẽ giúp địa phương điều chỉnh, khắc phục kịp thời những sai sót và có hướng xử lý công việc được thấu tình đạt lý hơn”.
Sớm Mai
Bình Luận