• Văn hóa - Thể thao

Bia chiến thắng Rạch Già

23/02/2019 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 23/02/2019 | 06:00

STO - Khu di tích chiến thắng Rạch Già được UBND huyện Long Phú đầu tư xây dựng năm 2000, trên mặt bằng rộng 459m2, thuộc ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung (Cù Lao Dung), là nơi ghi dấu những chiến công huyền thoại của du kích Long Phú.

Bia có hình tượng lá cờ Đảng và cờ nước vươn lên cao, trước mặt bia có hình tượng một trang sách được mở ra, một bên chạm khắc nội dung bài ca “Du kích Long Phú” của cố nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương, một bên khắc những dòng chữ nói về sự kiện chiến thắng Rạch Già.

Đội du kích Long Phú ra đời vào những năm chống thực dân Pháp xâm lược (1946). Đầu năm 1947, khi ra đời chưa được bao lâu, Đội du kích Long Phú đã chặn đánh bọn Pháp khi chúng mò sang vùng cù lao lùng sục. Đặc biệt là những trận phục kích ở Rạch Già.

Bia Chiến thắng Rạch Già.

Sáng ngày 20-5-1947, địch cho quân càn vào cơ quan Văn phòng Ban Quân sự huyện Long Phú đóng ở Nhà thông tin tại Rạch Già. Lúc bấy giờ, các đồng chí trong Ban Chỉ huy và một số chiến sĩ đội du kích được phân công đi công tác, chỉ còn lại tiểu đội tự vệ chiến đấu khoảng 10 đồng chí. Nghe tiếng mõ báo động từ ngoài vàm Rạch Già, biết là địch đổ quân càn quét, ngay lập tức đồng chí Ba Tâm phụ trách tiểu đội tự vệ triển khai đội hình chiến đấu. Vũ khí chỉ có 5 khẩu súng và 1 trái mìn do chiến sĩ Châu Văn Tỷ tự chế, còn lại là dùng dao mác và gậy gộc.

Dự đoán chúng mò vào để đốt phá nhà thông tin nên đồng chí Ba Tâm phân công đồng chí Châu Văn Tỷ đặt trái mìn tự chế trong nhà thông tin và ngụy trang cẩn thận, số chiến sĩ còn lại ra bờ đê Rạch Già phục kích. Như dự đoán, có khoảng 50 tên càn vào, tốp đi đầu vào nhà thông tin đập phá, số còn lại cảnh giới bên ngoài. Ngay lập tức, đồng chí Châu Văn Tỷ giật mìn nổ làm chết tại chỗ 4 tên, trong đó có 1 tên lính Pháp và 3 tên lính, số còn lại tháo chạy lên tàu thoát thân. Trận đánh gây tiếng vang lớn, làm cho uy thế của lực lượng tự vệ chiến đấu ngày càng cao, còn bọn giặc thì run sợ mỗi khi càn quét vào xứ cù lao.

Khoảng cuối tháng 9-1948, nhân kỷ niệm Ngày Nam bộ kháng chiến, được tin báo của quần chúng là bọn Pháp sẽ tổ chức một cuộc càn lớn để đánh vào căn cứ quân sự của ta đang đóng tại Rạch Già, trước tình hình đó, được sự đồng ý của Ban cán sự Huyện ủy, đồng chí Đoàn Thế Trung chỉ đạo Trung đội địa phương quân kết hợp với lực lượng du kích xã An Thạnh Nhì, đồng chí Sơn Ton cùng đồng đội đốn bần sóc cừ dưới lòng sông Rạch Già và bố trí thủy lôi tại đây; đồng thời triển khai đội hình phục kích chúng.

Sáng hôm sau, 3 chiếc tàu chiến của Pháp được trang bị vũ khí hiện đại, từ Đại Ngãi càn qua vùng cù lao, chúng bắn vu vơ từ ngoài bờ sông Hậu, rồi rẽ vào vàm Rạch Già. Khi chiếc tàu đi đầu chạm bãi cọc bần dưới lòng sông thì đồng chí Sơn Ton cho nổ thủy lôi, đồng thời các chiến sĩ du kích được bố trí trên bờ Rạch Già bắn quyết liệt vào đội hình tàu của địch. Bị tấn công quá bất ngờ, hai chiếc tàu đi sau bắn trả rất quyết liệt vào đội hình của ta, để kéo chiếc đi đầu cùng rút lui ra ngoài vàm Rạch Già và chạy về Đại Ngãi. Kết thúc trận phục kích thắng lợi, ta tiêu diệt 3 tên Pháp và 7 tên lính, trên 10 tên bị thương.

Ngoài hai trận tập kích tiêu biểu trên tại Rạch Già thì trong suốt thời kỳ kháng chiến, nơi đây còn nhiều trận chống càn quét khác của du kích xã An Thạnh Nhì và các đơn vị tự vệ chiến đấu của huyện Long Phú.

Khuê Tú

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: