STO - Tối ngày 2-3, tại Trung tâm Văn hóa Triển lãm Hồ Nước Ngọt, Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức Ngày thơ Việt Nam năm 2018.
Đến dự có các đồng chí: Quách Ngọc Phương - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, các nhà văn, nhà thơ là thành viên của Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, đại diện ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh và đông đảo học sinh các trường THPT trong tỉnh.
Giao lưu với nhà thơ Lê Đình Bích.
Chương trình năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi như: thi làm thơ lục bát, viết thư pháp Việt dành cho học sinh các trường THPT trong tỉnh; ngâm thơ, dàn dựng và biểu diễn đoạn trích Truyện Kiều với hình thức nhạc kịch; giao lưu với nhà thơ Lê Đình Bích và Hồ Trung Chính.
Nhà thơ Lê Đình Bích - nguyên giảng viên Trường Đại học Cần Thơ chia sẻ: “Văn chương là vẻ đẹp lấp lánh của ngôn từ, còn thơ chính là tiếng hát của ngôn từ. Khi chúng ta học cấp trung học, chỉ có môn tập làm văn mà không có môn tập làm thơ. Thơ thì không tập làm được vì thơ là năng khiếu. Muốn làm thơ được, trước hết phải yêu thơ…”.
Thuận Lợi
Bình Luận