• Đời sống xã hội

Chuyện trong khu điều trị Covid-19

13/12/2021 03:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 13/12/2021 | 03:00

STO - Nói đến dịch Covid-19, nhiều người liên tưởng đến những hình ảnh rợn người; những con số chết chóc đáng sợ mà bệnh dịch này đã và đang mang lại cho nhân loại. Mọi người đã quá quen với hình ảnh những khu điều trị Covid-19 giường bệnh kê hết cả lối đi; y, bác sĩ thì đồ bảo hộ kín mít, có khi ngất xỉu và kiệt sức; bệnh nhân thì đông nghẹt, người thì thở ôxy, người thì lên cơn ho không ngớt… Đó là những hình ảnh thường được bắt gặp trên các trang mạng xã hội trong 2 năm qua, khi dịch bệnh Covid-19 hoành hành khắp thế giới.

Tuy nhiên, sau mấy ngày vào khu điều trị Covid-19, có thể xem là “hiểm địa” bởi ngóc ngách nào cũng có Covid-19, tôi lại có những trải nghiệm hoàn toàn khác xa với những gì mình đã từng biết. Hàng ngày, khu vực này vẫn đều đặn đón bệnh nhân Covid-19 từ các nơi đưa đến, nhưng không có ca bệnh nặng. Trong khu vực được rào kín bằng những rào sắt, mọi người vẫn tới lui thể dục, ăn uống, sinh hoạt bình thường, nhìn cứ như đi nghĩ dưỡng. Một buổi sáng, trong lúc tới lui cho thư giãn gân cốt, tôi nhìn thấy có một chị chạc 50 tuổi, nước da ngăm, trông chị có vẻ lam lũ, chắc là người làm nông. Nhìn chị cũng khá thân thiện.

Hướng dẫn bệnh nhân dùng thuốc trong khu điều trị Covid-19.

Tôi bắt chuyện làm quen chị với câu hỏi chỏng chơ: “Chị vào đây lâu chưa?”. Chị trả lời: “Hơn mười ngày nay rồi cậu!”. Tôi lại hỏi: “Chị đi làm ở đâu, rồi sao bị nhiễm Covid vậy?”…

Và câu chuyện của chị làm tôi không khỏi cảm động. Chị kể, lý do chị bị nhiễm Covid-19 là bị lây từ mẹ chị. Gần một tháng trước, mẹ chị bị nhiễm Covid-19. Bà cụ năm nay đã gần 90 tuổi, bị lẫn, sinh hoạt không tự chủ được, chị phải cận kề để chắm sóc mẹ. Kết quả sau thời gian điều trị Covid-19, mẹ chị được xuất viện, còn chị lại phải vào bệnh viện để điều trị bệnh Covid-19...

Tiếng chuông điện thoại reo lên ngắt ngang cuộc nói chuyện, chị xin phép nghe điện thoại. Kết thúc cuộc gọi, chị mừng ra mặt và nói: “Bác sĩ thông báo kết quả xét nghiệm của chị đã âm tính. Chị chuẩn bị sắp xếp đồ đạc để sáng nay xuất viện. Thế là, chị vội vã bước nhanh về phòng để chuẩn bị tạm biệt khu “hiểm địa” này. Nhìn chị, tôi nghĩ thầm quả là trời không phụ lòng người tốt.

Khi trải nghiệm sâu, với những vai trò khác nhau trong phòng, chống Covid-19, tôi mới thấy rõ hơn những tác động của nó. Những tác động tiêu cực của đại dịch đến cuộc sống của người dân là không tránh khỏi nhưng ở đó, còn có những câu chuyện tình người cao cả trong đại dịch. Việc phòng, chống Covid-19, ngoài thực hiện tốt 5K, tiêm đủ vắc xin, ý thức và thái độ của từng người là cực kỳ quan trọng...

TIẾN LÊN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: