• Thi đua - Khen thưởng

Tấm lòng của cô Mươn

19/11/2022 05:13 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Tác giả: Xuân Nguyên
  • Thứ Bảy, 19/11/2022 | 05:13

STO - Ở một xóm nhỏ thuộc phường 5, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) có một lớp học tình thương dành cho trẻ em nghèo. Lớp học đặc biệt này đã duy trì hơn 20 năm qua nhờ sự tận tâm, giàu lòng yêu thương của một cô giáo người dân tộc Khmer…

Lớp học tình thương của cô Trần Thị Mươn nằm sâu trong một con hẻm nhỏ trên đường Tôn Đức Thắng, khóm 3, phường 5, thành phố Sóc Trăng. Dưới mái hiên nhà, trong khoảng sân rộng chừng 15m², được đặt hơn 20 chiếc ghế nhựa, vài chiếc bàn làm nơi học tập cho các em nhỏ. Hôm nay, lớp có vài học trò mới, đọc, viết chưa rành, cô Mươn phải kèm riêng, cầm tay nắn nót từng nét chữ, dạy các em đánh vần…

Cô Trần Thị Mươn cầm tay nắn nót từng nét chữ, dạy cho học trò biết đọc, biết viết. Ảnh: XUÂN NGUYÊN

Nhìn ánh mắt trong veo, chăm chú của bọn trẻ hướng về phía chiếc bảng đen, miệng ê a đọc theo cô giáo, trong lòng chúng tôi ấm áp lạ thường. Cô Mươn không nhớ hết đã có bao nhiêu đứa trẻ đến với lớp học tình thương này, vì hơn 20 năm qua, cứ hết nhóm trẻ này đến nhóm trẻ khác nối tiếp nhau vào lớp. Hầu hết học trò là con em người dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn, quá tuổi đi học... Dù trong hoàn cảnh nào, khi đến lớp học tình thương của cô Mươn, các em đều không phải tốn tiền học phí, đối với những đứa trẻ không có tiền mua quần áo, tập vở thì cô Mươn vận động nhà hảo tâm hỗ trợ. Nhiều học sinh nhà xa, đi lại khó khăn, cô đến tận nhà đưa rước để các em không phải bỏ học. Trong lớp học còn có nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu tình thương cha hoặc mẹ... được cô liên hệ chính quyền địa phương giúp đỡ.

Bà con trong xóm kể rằng, khi còn trẻ, cô Mươn từng là giáo viền mầm non, do cuộc sống gia đình khó khăn, để có tiền chăm lo cho 3 đứa con ăn học, cô thôi nghề trông trẻ, chuyển qua chạy xe ôm, cắt lúa mướn, ai thuê gì làm nấy... Đến năm 2000, một nhà thờ ở địa phương nhờ cô dạy học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sau đó, thấy trong xóm có nhiều gia đình nghèo, không có điều kiện đưa con em đến trường, cô quyết định mở thêm lớp học miễn phí, dạy cho bọn trẻ đọc, viết. Đến nay, trong tuần, cứ buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu, cô dạy ở nhà thờ, còn chiều từ 13 giờ cô về lớp học tình thương. Lớp học dạy cho trẻ từ lớp 1 đến lớp 3, không chỉ có trẻ em nghèo chuẩn bị vào lớp 1, trẻ em học hành dang dở mà còn có những học sinh đang học ở trường cũng đến nhờ cô Mươn kèm cặp. Không chỉ dạy cho các em biết đọc, biết viết, biết các phép toán cộng, trừ, nhân, chia mà cô còn dạy cho bọn trẻ biết lễ phép, yêu thương người thân, làm việc tốt…

“Nhiều đứa trẻ khi mới đến lớp đọc, viết không thành thạo, sau khi được kèm cặp đã biết rõ mặt chữ, đọc lưu loát, viết đúng chính tả. Thấy các em tiến bộ, tiếp thu tốt, đi học đều đặn là cô rất mừng. Cô chỉ mong những đứa trẻ này được học hành tử tế, khi lớn lên sống có ích cho gia đình và xã hội. Có những học trò của cô ngày xưa, nay đã trưởng thành, công việc ổn định, khi về thăm cô, thấy lớp học vẫn còn thì mở lòng hỗ trợ kinh phí để cô tiếp tục duy trì lớp học. Có em còn gởi con đến nhờ cô dạy chữ trước khi vào lớp 1” - cô Mươn tâm sự.

Cô Mươn có 3 người con, trong đó một người con trai hiện là giáo viên tiểu học, một cô con gái là giáo viên mầm non. Kể về cô Mươn, chị Lý Xuân Thái không giấu được sự tự hào: “Tôi học được từ mẹ lòng yêu thương trẻ con, tận tâm với việc dạy học, nên chọn nghề chăm trẻ ở trường mầm non. Lớp học tình thương này đã đem lại niềm vui cho mẹ, gia đình chúng tôi sẽ luôn ủng hộ mẹ duy trì lớp học này”.

Chủ tịch UBND phường 5 Nguyễn Hồng Hiếu cho biết: “Lớp học tình thương của cô Mươn đã giúp nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương biết đọc, biết viết. Đáng nói là lớp học này còn được sự chung tay, ủng hộ của những người thân trong gia đình cô Mươn và các nhà hảo tâm. Hiện cô Mươn đã 64 tuổi, kinh tế gia đình cũng còn khó khăn, tuy nhiên cô vẫn hết lòng duy trì lớp học, không chỉ dạy học mà cô còn vận động tập vở, gạo, nhu yếu phẩm cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Địa phương chúng tôi ghi nhận sự tận tâm của cô Mươn và những tấm lòng đã tiếp sức cho lớp học tình thương này”.

XUÂN NGUYÊN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: