STO - Vào ngày 31-7-2017, em Lý Thị Kiều Oanh (16 tuổi) ở ấp Tú Điềm, xã Đại Ân 2 (Trần Đề) bị mất tích. Mãi đến 10 ngày sau, vào lúc sáng sớm ngày 9-8-2017, gia đình thấy cháu nằm ngay trước cửa nhà, nhưng với tinh thần đầy hoảng loạn.
Anh Lý Sang ở ấp Tú Điềm, xã Đại Ân 2 (Trần Đề) cho biết: Vào ngày 31-7-2017, con gái anh là Lý Thị Kiều Oanh (16 tuổi) đạp xe đến Trường THPT Lương Định Của (Long Phú) để xem lịch học thì không thấy về nhà. Gia đình đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không biết tung tích con mình ở đâu. Mãi đến 10 ngày sau, vào lúc sáng sớm ngày 9-8-2017, gia đình thấy cháu nằm ngay trước cửa nhà.
Em Lý Thị Kiều Oanh đang được theo dõi, điều trị bệnh.
Từ ngày trở về, em trở nên "khép kín", ít nói, đặc biệt là khi hỏi đến sự việc “mất tích” thì em lại rơi vào tình trạng hoảng loạn. Theo anh Lý Sang, gia đình đưa Kiều Oanh đi khám thì không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục nên đã đưa cháu đến điều trị tại Khoa Tâm thần kinh, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh. Tại đây, em được các bác sĩ tận tình theo dõi điều trị. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Đ.H
Bình Luận