• Văn hóa - Thể thao

Đến thăm chùa Đất Sét

20/12/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 20/12/2018 | 06:00

Nếu có dịp ghé thăm Bửu Sơn Tự (chùa Đất Sét) du khách sẽ được trải nghiệm nhiều bất ngờ, thú vị với nét độc đáo về đời sống văn hóa, tinh thần, sinh hoạt tôn giáo. Đặc biệt, sẽ choáng ngợp với một công trình sáng tạo nghệ thuật điêu luyện của cả một đời người.

Bửu Sơn Tự hay còn được gọi với tên quen thuộc là chùa Đất Sét tọa lạc tại Khóm 1, Phường 5 (TP. Sóc Trăng), cách trung tâm TP. Sóc Trăng hơn 2 cây số, trên tuyến đường từ Sóc Trăng đi Đại Ngãi. Chùa đã có từ lâu lắm, với bốn đời gia tộc họ Ngô phát tâm tu tại gia. Ngôi chùa thực sự được nhiều người biết đến dưới sự chăm sóc, gầy dựng của ông Ngô Kim Tòng (sinh năm Kỷ Dậu 1909), bởi ông đã tự tay tạc các bức tượng phật, linh thú, lư hương hoàn toàn bằng đất sét. Nơi đây được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh vào năm 2011.

Chùa Đất Sét. 

Bước vào ngôi chùa, du khách sẽ không khỏi ngạc nhiên với hơn 1.800 bức tượng được tạo dáng bởi óc tưởng tượng phong phú, kỳ diệu của ông Ngô Kim Tòng. Từ những bức tượng phật đầy linh thiêng đến tượng linh thú oai phong lẫm liệt và những chiếc lư hương nhang khói nghi ngút.

Tiếp theo, du khách sẽ thấy ở cửa hông chính điện là một con long mã được tạo dáng bởi óc tưởng tượng phong phú, kỳ diệu. Chiếc đầu rồng một sừng ngẩng cao với thân ngựa lực lưỡng cao trên 2m. Bờm và đuôi ngựa được thay bằng vẩy rồng và đuôi rồng. Chếch sâu phía trong 2m, sát vách, hai bên là đôi thanh sư bạch hổ to như hổ thật chồm về phía trước, ngoảnh đầu nhìn quý khách, đang canh giữ hòn núi vàng, hòn núi bạc tượng trưng cho tài nguyên của đất nước. Đôi kim lân kế bên cũng đang ngẩng cao đầu trước bệ thờ giữa điện, ngậm trái châu, chân gác lên quả cầu. Các cảnh tượng phật, muông thú được bày trí theo cảnh tích xưa, phần lớn rút ra từ kinh sách nhà phật… Toàn bộ những tượng, vật đều làm từ chất liệu đất sét và bột nhang đắp lên khung lưới làm sẵn, giữ cho khỏi nứt.       

Đặc biệt là ba đôi đèn cầy, trong đó có 2 cặp mà mỗi cây được đổ, đắp đến 200kg sáp, phía ngoài khảm thêm chữ và hình rồng vàng lúc ẩn, lúc hiện uốn lượn theo thân đèn. Cặp còn lại mỗi cây 100kg được đốt lên thường xuyên trong những ngày cúng kiếng, lễ tết mà vẫn chưa cháy hết dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua.

Hàng ngày, chùa mở cửa đón khách tham quan từ 6 giờ đến 17 giờ. Trung bình mỗi tháng đón khoảng 500 khách đến tham quan, nghiên cứu, vui chơi, giải trí, có khách ngoài nước, những ngày lễ lớn có đến hàng ngàn khách tham quan. Anh Nguyễn Hùng Anh - du khách đến từ tỉnh Hậu Giang bộc bạch: “Tôi đến Sóc Trăng nhiều lần rồi và cũng có dịp tham quan một số địa điểm du lịch nổi tiếng. Tuy nhiên, tôi thích nhất là được tham quan chùa Đất Sét, vì đến nơi đây tôi càng thấy thán phục về kỳ công, sự kiên trì, tài hoa của con người khi tạo ra những bức tượng toàn bằng đất sét”.

Ông Ngô Kim Quang - Phó trưởng Ban Quản lý Khu di tích Bửu Sơn Tự chia sẻ: “Tôi là cháu kêu ông Ngô Kim Tòng bằng bác. Hàng ngày, khi khách tham quan có nhu cầu chúng tôi đều thuyết trình rất rõ ràng và rành mạch lịch sử của ngôi chùa và họ tỏ ra rất thích thú. Chúng tôi luôn tâm niệm con cháu đời sau luôn noi theo các bậc tiền bối trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị của ngôi chùa để ngôi chùa ngày càng được nhiều người biết đến, cũng góp phần thu hút du khách và giới thiệu về du lịch của tỉnh nhà”.

DNT

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: