• Văn hóa - Thể thao

Năm tháng hào hùng trong ký ức thiếu tướng Lê Hoàng Sương

26/04/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 26/04/2018 | 06:00

STO - 43 năm sau ngày đại thắng, đất nước thống nhất, trong ký ức của Anh hùng LLVT nhân dân, thiếu tướng Lê Hoàng Sương (Út Sương), nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh từng trận chiến oanh liệt, tinh thần đoàn kết của đồng đội và gắn bó máu thịt với nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm gia đình Anh hùng LLVT nhân dân, thiếu tướng Lê Hoàng Sương. Ảnh: Phước Liêu

Thiếu tướng Lê Hoàng Sương sinh năm 1943 trên quê hương Hòa Tú (Mỹ Xuyên) giàu truyền thống cách mạng nên được tiếp thêm sức mạnh để tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông nhớ lại: “Tôi nhập ngũ vào tháng 8-1961, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi luôn vững niềm tin vào cách mạng, vào Bác Hồ kính yêu”.

Theo thiếu tướng Lê Hoàng Sương, thời kỳ 1962 - 1968, ông tham gia chiến đấu trên chiến trường Tây Nam bộ, lúc này vô cùng ác liệt và gian khổ. Ông nhớ nhất vào năm 1965 tham gia Tiểu đoàn Tây Đô và đóng quân dọc hai bên bờ kênh Xáng Thị Đội, huyện Ô Môn (thuộc TP. Cần Thơ ngày nay). Lúc này đang mùa nước nổi, bộ đội phải dùng cây kê đắp công sự nên khả năng phòng ngự hạn chế. Lợi dụng tình hình này, địch mở trận càn quét lấn sâu vào căn cứ. Chúng đổ liên tiếp 2 tiểu đoàn biệt động, 1 chi đoàn xe thiết giáp M113 chi viện, đồng thời dùng trực thăng chiến đấu, pháo 105 ly bắn yểm trợ. Lúc này, ông và đồng đội chủ động nổ súng đánh trả, trận chiến diễn ra quyết liệt. Thực hiện kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn Tây Đô quyết định ngày chống càn, tối chủ động tập kích tiêu diệt địch. Tiểu đoàn chia làm 2 đại đội do ông Út Sương và ông Lê Thanh Sơn (Ba Ngay) chỉ huy. Sau hơn 1 giờ chiến đấu, 2 đại đội với sở trường chiến đấu đồng nước đã dồn địch vào thế bí, lần lượt tiêu diệt. Địch chết và bị thương khoảng 445 người, trong đó có 1 thiếu tá, 1 đại úy ngụy và một số cố vấn Mỹ, bên ta thiệt hại không nhiều. Ta thu được 39 súng các loại, 5 máy thông tin, 3 máy chụp hình, nhiều đạn dược và đồ dùng quân sự. “Trận này, Tiểu đoàn Tây Đô được tặng Huân chương Quân công hạng ba. Tôi được tặng Huân chương Chiến công hạng ba, được giao giữ chức Chính trị viên Đại đội 20” - Thiếu tướng Lê Hoàng Sương cho biết thêm.

Những năm sau Tết Mậu Thân 1968, chiến trường càng thêm ác liệt, địch đánh mạnh, ta mất dân, cuộc chiến vô cùng khó khăn. Địch áp dụng các chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận”, những cuộc hành quân “phượng hoàng vồ mồi”, “bủa lưới phóng lao”, mật độ phi cơ, pháo binh, càn quét của địch dày đặc. Đồng thời, kết hợp với các chiến dịch quân sự, các cuộc càn quét quy mô lớn, dồn dân, lập ấp nhằm chia tách nhân dân ta ra khỏi lực lượng cách mạng.

Năm 1972, thiếu tướng Út Sương là Tỉnh đội phó, Tham mưu trưởng Tỉnh đội Cần Thơ, cùng Tiểu đoàn Tây Đô 1 hành quân về huyện Kế Sách và phối hợp với lực lượng cách mạng diệt trung đội bảo an từ Cái Côn vào chi viện đồn Hào Bá, xã Xuân Hòa. Sau đó, ông tiếp tục cùng Tiểu đoàn Tây Đô 1 hành quân về các xã: An Lạc Thôn, An Lạc Tây, Nhơn Mỹ, Ba Trinh làm công tác vũ trang tuyên truyền. Thiếu tướng Út Sương nhớ lại: “Khi đóng quân tại xã Ba Trinh, lực lượng bị địch dùng B52 đánh phá khu vực Vàm Bưng, do địa hình đồng bằng sông nước, đất ruộng phù sa nên đã hạn chế sức công phá của bom B52. Tuy bị bom địch tàn phá nhưng phong trào cách mạng ở huyện Kế Sách không vì thế mà giảm sút”.

Khoảng tháng 2-1975, thiếu tướng Út Sương được cử đi học lớp Trung cấp Quân sự địa phương do Quân khu 9 tổ chức tại Xẻo Lá - Xẻo Nhàu (tỉnh Kiên Giang ngày nay). Khi học hơn 1 tháng thì Quân khu 9 quyết định cho tạm nghỉ để tập trung cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ông được điều về chỉ huy mũi Xóm Chài tấn công địch giải phóng hoàn toàn TX. Cần Thơ. Sau đó, ông tiếp tục cùng Tiểu đoàn Tây Đô 1 thừa thắng xông lên truy quét tàn quân tử thủ chống trả quyết liệt ở Thốt Nốt. Thốt Nốt là huyện giải phóng sau cùng của tỉnh Cần Thơ. Ngày 30-4-1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ, đầy gian khổ, hy sinh nhưng vẻ vang, tự hào của dân tộc. 

Trong 14 năm đáp lời kêu gọi Tổ quốc, từ một chiến sĩ đến cán bộ đại đội, tiểu đoàn, thiếu tướng Lê Hoàng Sương luôn gắn liền với Tiểu đoàn Tây Đô anh hùng. Ông nhiều lần bị thương, trong đó có 2 lần bị thương rất nặng tưởng chừng không thể vượt qua, rồi bao lần chứng kiến đồng đội hy sinh trên tay mình nhưng ông vẫn không nản chí. Đất nước thống nhất, ông trải qua nhiều cương vị công tác, được phong danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, quân hàm thiếu tướng, đến năm 1998 thì nghỉ hưu.

Thiếu tướng Lê Hoàng Sương cho biết, dù tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn tự răn mình và dạy bảo con cháu phải sống xứng đáng với truyền thống cách mạng gia đình, phấn đấu làm nhiều việc tốt cho xã hội. Đồng thời, trong những lần họp mặt cán bộ quân đội, thiếu tướng Lê Hoàng Sương cũng nhắc nhở thế hệ kế thừa tiếp tục xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phước Liêu

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: