Một buổi sáng tháng 6, trời mưa như trút nước, cô Vân và nhóm thiện nguyện đến từ Thành phố Hồ Chí Minh đội mưa, tất tả chuyển 140 phần quà đến Trường Tiểu học Phường 5, thành phố Sóc Trăng để phát cho trẻ mầm non, học sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Chông Chác, Khóm 5, Phường 5. Món quà cho trẻ mầm non gồm có sữa, bánh, kẹo; các em học sinh thì được nhận đồ dùng học tập và cặp sách, còn các hoàn cảnh khó khăn nhận nhu yếu phẩm. Cô Vân cho biết, buổi chiều cô và đoàn thiện nguyện sẽ tiếp tục hành trình đến xã Mỹ Thuận để trao thêm 170 suất quà tương tự và 2 chiếc xe đạp cho học sinh vượt khó học tốt.
![]() |
| Cô Trương Thị Thu Vân cùng với đoàn thiện nguyện trao quà cho học sinh ở Chông Chác, Khóm 5, Phường 5, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng). Ảnh: XUÂN THANH |
Hơn 30 năm làm thiện nguyện, không thể kể hết những hoàn cảnh, trường hợp được cô Vân giúp đỡ. Đến hiện tại cô Vân đã vận động sửa chữa, cất mới hơn 20 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá từ 70 - 100 triệu đồng giúp các hộ nghèo được an cư. Cô còn vận động mạnh thường quân chung tay đóng góp gần 2 tỷ đồng để xây dựng 9 cây cầu nông thôn, hiện đã hoàn thiện 7 cây cầu ở các xã trên địa bàn huyện Thạnh Trị, Mỹ Tú, Long Phú. Ngoài ra, trong suốt nhiều năm qua, cô Vân đã kết nối với các nhà hảo tâm trao hàng ngàn phần quà, trị giá hàng tỷ đồng để hỗ trợ học sinh còn khó khăn và người nghèo ở địa phương…
Không chỉ hết lòng với việc làm từ thiện, từ năm 1992 đến nay cô Vân thường xuyên tham gia hiến máu nhân đạo với hơn 40 lần hiến máu. Năm 2021, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, cô Vân tham gia trực chốt kiểm soát, hỗ trợ tiêm vắc xin, đồng thời nấu cơm từ thiện cho người nghèo. Khi đó, mỗi ngày bếp ăn từ thiện của cô Vân cung cấp 500 suất cơm miễn phí cho bà con nghèo. “Tôi tâm nguyện cả đời này sẽ làm nhiều việc tốt cho đời. Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi nghèo khó và may mắn được nhiều người tốt giúp đỡ. Từ đó, trong lòng tôi nhen nhóm niềm vui về những điều tốt đẹp khi mở lòng giúp đỡ người khác. Cho nên chỉ cần có điều kiện, trong khả năng là tôi sẽ hết lòng với những mảnh đời khó khăn, không quản ngại những việc làm ý nghĩa cho xã hội. Đến khi từ giã cuộc sống, tôi vẫn muốn tiếp tục có ích cho đời nên năm 2020, tôi đã tự nguyện đăng ký hiến mô, tạng cho y học”, cô Vân chia sẻ.
Đồng chí Nguyễn Tấn Khang - Phó Chủ tịch UBND Phường 5 cho biết, cô Trương Thị Thu Vân không chỉ là giáo viên tâm huyết, yêu nghề mà còn là điển hình tiêu biểu của địa phương về hoạt động thiện nguyện. Cô Vân rất tích cực trong công tác xã hội, cô thường xuyên kết nối, vận động mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh xây nhà cho người nghèo, xây cầu ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tặng quà cho người nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2024, cô Vân đã vận động mạnh thường quân đóng góp hơn 700 triệu đồng tặng quà gồm dụng cụ học tập, cặp sách, đồng phục cho các em học sinh còn khó khăn và hộ khó khăn ở Phường 5 và xã Mỹ Thuận. Chuẩn bị cho năm học mới 2025 - 2026, cô Vân đã kết nối với các nhà hảo tâm để tiếp tục hỗ trợ tập sách, trang phục, dụng cụ học tập cho học sinh còn khó khăn ở địa phương…
Với nhiều việc làm ý nghĩa, nhân văn, cô Vân đã vinh dự nhận được gần 30 bằng khen, giấy khen từ cấp cơ sở, thành phố, tỉnh đến Trung ương. Trong đó, năm 2019, cô Vân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có những thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
XUÂN THANH


![[Media] Những “bông hoa đẹp” trong hoạt động, phong trào phụ nữ](/file/8e61a0b4907d319401909010f0cf012c/062025/img_1577_20250611115956_20250611130316.jpg)





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin