Điểm hẹn lý tưởng
Đến hẹn lại lên, mỗi tuần cứ vào ngày thứ bảy và chủ nhật, tại sân câu lạc bộ (CLB) bi sắt Hội Người cao tuổi hay Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Kế Sách... luôn thu hút đông đảo thanh niên, các cụ cao niên tập luyện và thi đấu giao lưu. Dù chỉ mang tính vui là chính, nhưng mỗi trận đấu các bi thủ đều thể hiện hết tài năng vốn có để giành phần thắng.

Hàng năm, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện thường xuyên tổ chức giải bi sắt chào mừng các ngày lễ lớn
Chú Tạ Quang Sang - một trong những bi thủ chia sẻ: “Tôi gia nhập CLB bi sắt của thị trấn được khoảng chục năm nay, ban đầu cứ tưởng chơi khó, nhưng được “bạn già” hướng dẫn tập luyện vài lần, đến nay đã thi đấu thành thạo. Không chỉ tập luyện để nâng cao sức khỏe, mà vui nhất là cùng đồng đội được huyện tuyển chọn đi tham dự Hội thao Người cao tuổi tỉnh”.
Cách đó không xa, tại sân bi sắt của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, nơi được đầu tư đạt chuẩn, số lượng người đến tập luyện vào ngày nghỉ cũng rất đông. Theo anh Lâm Phúc và chị Phạm Thị Quyên, anh, chị rất đam mê chơi bi sắt, do các môn thể thao khác không có điều kiện tham gia, nên chơi môn thể thao này cho dễ, vừa gặp gỡ bạn bè, vừa vận động để có sức khỏe.
Đến đấu trường tỉnh
Được du nhập vào Sóc Trăng từ rất lâu, petanque (bi sắt) là môn thể thao đơn giản, đầu tư không quá tốn kém, ai cũng có thể tham gia và tranh tài mọi lúc, mọi nơi. Nhờ vậy, phong trào bi sắt ở vùng sông nước miệt vườn Kế Sách thời gian qua không ngừng phát triển. Từ đó, các CLB bi sắt lần lượt ra đời ở khắp nơi trên địa bàn huyện, chất lượng chuyên môn cũng được nâng lên rõ rệt qua từng hội thao và giải đấu.
Chính từ sân chơi phong trào này, đã giúp cho nhiều vận động viên “nghiệp dư” của huyện, mỗi khi tham gia giải bi sắt tỉnh đã mang về những thành tích đáng phấn khởi. Đặc biệt từ năm 2008 đến nay, những người có công làm nên những thành tích này chính là các bi thủ nam, nữ, như: Phạm Thị Tú Quyên, Hồ Thị Tố Trinh, Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Kim Bình, Lâm Phúc, Lâm Thanh Trường, Trần Thị Vân Anh, Kiêm Sô Phai... ở các nội dung đôi nam; đôi nữ; đôi nam - nữ; bộ ba nữ, bắn kỹ thuật.

Tuyển bi thủ Kế Sách
Chị Trần Thị Vân Anh - thành viên CLB bi sắt Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện chia sẻ: “Ban đầu, tôi chỉ nghĩ tập luyện có sức khỏe là chính, nhưng không ngờ càng tập luyện lại càng đam mê, thích thú và cứ sau giờ dạy học về, tôi cũng ra sân trung tâm huyện cùng với anh, chị, em trong CLB thi đấu giao lưu với nhau cho vui. Sau thời gian tập luyện, không ngờ trung tâm và ngành giáo dục huyện đã tuyển chọn đi tham gia các giải vô địch tỉnh, giải các CLB bi sắt và hội thao công đoàn ngành Giáo dục tỉnh. Kết quả đã mang về cho địa phương gần chục giải (nhất, nhì và ba)”.
“Nở rộ” sân bi sắt
Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện toàn huyện có trên 20 sân bi sắt, tập trung nhiều nhất ở xã An Mỹ, Kế Thành, Thới An Hội, thị trấn Kế Sách do Nhà nước và tư nhân đầu tư xây dựng.
Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Kế Sách Thang Thắng cho biết: “Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã đầu tư cho các huyện nói chung, Kế Sách nói riêng về cơ sở vật chất, từng bước phong trào bi sắt phát triển rộng khắp. Không chỉ “nở rộ” sân ở các xóm, ấp mà nhiều trường học từ cấp tiểu học đến THPT đều có sân bi sắt. Hàng năm, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện cũng đã ký liên tịch với một số ban ngành huyện tổ chức các giải, hội thao trong đó không thể thiếu bộ môn bi sắt. Chính nhờ có sự trách nhiệm của cộng đồng, cũng như hỗ trợ phần nào về kinh phí hoạt động, phong trào bi sắt được chăm chút thường xuyên, tạo nên khí thế sôi động trong quần chúng, luôn duy trì hoạt động tập luyện sôi nổi và mang hiệu quả thiết thực”.
P.Lư






