Xứng danh tuyển thủ cầu mây Sóc Trăng

00:00, 13/02/2017

STO - Trong số 30 tấm gương thanh niên tiêu biểu tại hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực: văn hóa, xã hội, thể thao, sản xuất kinh doanh, an ninh trật tự... của tỉnh năm 2016, do Tỉnh đoàn tổ chức, có vận động viên Huỳnh Đức Quý - Đội tuyển cầu mây Sóc Trăng.

Dấu ấn qua các giải

Thành công chung của tuyển cầu mây Sóc Trăng tại các giải quốc gia và quốc tế năm 2016, có sự đóng góp không nhỏ của vận động viên (VĐV) cầu mây Huỳnh Đức Quý.

Theo giới chuyên môn, Quý có phong độ thi đấu rất tốt, thể hiện tại Giải vô địch cầu mây bãi biển toàn quốc được tổ chức tại Đà Nẵng, cùng với đồng đội của mình đã giành được 1 HCV (đội ba nam), 1 HCB (đội tuyển nam). Bởi 2 nội dung này, Đức Quý vẫn là một yếu tố tích cực nhất trong đội tuyển cầu mây tỉnh. Chính anh đã thi đấu xuất sắc để vượt qua các đối thủ, nhất là khi thắng các đội mạnh, như: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội...

Đấu trường lớn hơn là tại Giải cầu mây đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ V (Beach Games), tại Đà Nẵng do Việt Nam đăng cai tổ chức, Quý cùng đồng đội của mình là Châu Hận, Liêu Ngọc và Bùi Thanh Sang đã góp 3 HCB; Giải cầu mây thế giới lần thứ 31 King’s cúp tại Thái Lan giành được 3 HCĐ; Giải vô địch cầu mây thế giới cùng Dương Hoài Tâm và Lưu Vĩnh Lợi, giành được 3 HCĐ.

Trong buổi họp mặt đầu năm Đinh Dậu, Đức Quý chia sẻ: “Mỗi trận thắng là một niềm vui, nhưng cao trào nhất khi thắng đối thủ trong trận chung kết. Lúc đó, cả thầy lẫn trò ai cũng cảm thấy vui mừng và hạnh phúc”.

Vận động viên Huỳnh Đức Quý với niềm vui khi nhận được bằng khen của UBND tỉnh.

Với chiều cao khoảng 1,8m - được xem là một VĐV khá lý tưởng cho môn thể thao cầu mây. Bởi lẽ chiều cao luôn được xem là điểm mạnh cả trong phát cầu cũng như phòng thủ và tấn công. Khi xem anh chàng quê xã Xuân Hòa (Kế Sách) này thi đấu, mới thấy được kinh nghiệm và khả năng khống chế quả cầu khá ấn tượng, đặc biệt là những tình huống tấn công trên không rất chính xác. Từ sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý đã giúp đội tuyển khẳng định được vị thế của mình khi vượt qua đối thủ mạnh tại Giải vô địch các câu lạc bộ cầu mây toàn quốc - tranh cúp STV (Truyền hình Sóc Trăng), với thành tích gặt hái được 2 HCV năm 2015; 1 HCV năm 2016.

Những thành tích là của chung cả đồng đội, nhưng ai cũng hiểu, nếu ở các giải năm nay mà không có Quý, những chiếc HCV của đội đang sở hữu sẽ rất khó trở thành hiện thực. Bởi các nội dung đội tuyển nam hay đôi nam, anh là vị trí tấn công xuất sắc để vượt qua đối thủ mạnh.

“Bén duyên” với trái cầu

Nhắc lại chuyện “bén duyên” với bộ môn thể thao này, Quý chia sẻ: “Dịp hè năm 2003, khi nghe các thầy tuyển chọn vào lớp năng khiếu cầu mây tỉnh, em rất vui mừng và có sự ủng hộ từ phía gia đình. Lúc đầu em không thể hình dung được môn cầu mây như thế nào. Hồi còn học ở trường, em chỉ biết cầu đá. Khi đến với môn thể thao “lạ” này, đối với em là cả một quá trình phấn đấu không biết mệt mỏi. Bởi đây là môn thể thao khó, ngoài niềm đam mê còn là một sự hy sinh rất nhiều. Anh có thể thấy quả cầu đó! Nó thường cứng và rất nẩy, nếu chưa thuần thục thì cứ tung chân đá là nó nhảy lung tung. Thế nên nhiều người cảm thấy rất khó điều khiển quả cầu, có thể bỏ tập hoặc chuyển sang môn khác. Nhưng với em thì không, vì khi xem các anh, chị đi trước luyện tập môn thể thao này em đã đam mê ngay và tự hứa với lòng mình sẽ trở thành một VĐV chuyên nghiệp”.

Cũng theo Huỳnh Đức Quý, những tháng đầu, thầy cho tập cách tưng cầu, bởi cầu mây là một môn thể thao đòi hỏi kỹ thuật khắt khe, tốc độ, phản xạ nhanh. Giữ trái cầu trong chân đã khó, muốn điều khiển nó theo ý mình lại càng khó hơn. Dù trong những ngày tháng đầu em rất nhớ gia đình, tính bỏ cuộc, nhưng nghĩ lại phải quyết tâm đeo bám nghề cho đến hôm nay.

Pha tấn công của VĐV Đức Quý (bên trái).

“Sắt” mài cũng thành “kim”

Cái quyết tâm ấy được thể hiện bằng sự chịu khó tập luyện miệt mài quên cả thời gian và bằng cả khát khao của mình trên đấu trường. Cơ hội đầu tiên đã đến với Đức Quý ở giải cầu mây trẻ toàn quốc năm 2006, được tổ chức tại Hà Nội. Đức Quý chân tình chia sẻ: “Đến bây giờ em vẫn còn nhớ như in trong chuyến du đấu đầu tiên, ngoài tâm lý hồi hộp mà còn được đi trên chiếc xe lửa khá thú vị. Đó là điều mơ ước từ nhỏ”.

Năm đó, dù được vé chính thức thi đấu, nhưng kỹ thuật còn non kém, cũng như chưa có kinh nghiệm trong thi đấu lớn, nên Quý cùng đồng đội chỉ giành được 1 HCĐ. Đến năm 2007, Quý cùng với đồng đội của mình đã dần thay màu huy chương từ “đồng” sang “bạc”, rồi đến “vàng”. Sau đó, Đức Quý được gọi vào đội tuyển trẻ cầu mây quốc gia để chuẩn bị cho giải vô địch cầu mây thế giới tại Thái Lan.

Đến nay, anh chàng quê ở xã Xuân Hòa cùng đồng đội đã đóng góp những tấm HCĐ danh giá cho đoàn thể thao Việt Nam, tại các giải cầu mây châu Á tổ chức tại Hàn Quốc. Đức Quý khoe: “Không ngờ bản thân em được đi tham dự sự kiện thể thao lớn ở 4 quốc gia, như: Thái Lan, Hàn Quốc, Myanmar và Trung Quốc. Còn các giải trong nước, như: giải trẻ, giải vô địch, bãi biển cầu mây toàn quốc em đã có bộ sưu tập hơn 20 huy chương các loại; trong đó, HCV hơn 10 chiếc”.

Ước mơ lớn nhất của Quý hiện nay là cố gắng tập luyện thật tốt để cống hiến cho thể thao tỉnh nhà, nhất là Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018 sắp tới. Hiện, Quý vừa là VĐV, vừa là hướng dẫn viên cho lớp năng khiếu cầu mây Sóc Trăng.

Quý cho biết: “Ngoài giờ tập, em còn giúp thầy hướng dẫn những kỹ thuật cơ bản cho các em mới gia nhập và ước nguyện lớn nhất của em sau này sẽ cống hiến cho thể thao tỉnh nhà, nhất là môn sở trường”.

Đánh giá về thành tích của học trò mình, HLV Trần Văn Báu - Đội tuyển cầu mây Sóc Trăng, cho biết: “Huỳnh Đức Quý là một VĐV sinh hoạt mẫu mực, gia nhập vào đội cầu mây tính đến nay đã 14 năm. Quý có bề dày thành tích kinh nghiệm trong nước cũng như quốc tế. Em đã thể hiện phong độ xuất sắc, xứng danh là một tuyển thủ cầu mây Sóc Trăng”.

T.P