* Kình ngư Bành Quốc Thịnh: “Giành được HCV nhờ công của cha dẫn dắt”

Kình ngư Bành Quốc Thịnh, học sinh lớp 7, Trường THCS Lê Hồng Phong (TP. Sóc Trăng) chia sẻ như vậy, khi em giành chiến thắng huy chương vàng (HCV) nội dung cự ly 50m bơi tự do nam và 1 HCĐ 50m bơi ếch, tại Giải điền kinh và bơi lội học sinh phổ thông vừa qua. Nhờ sự đóng góp tích cực của kình ngư Thịnh, đơn vị TP. Sóc Trăng được nâng lên dẫn đầu toàn đoàn ở môn bơi lội (4/6 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ).
Đạt được những thành tích này là một tín hiệu vui trong phong trào bơi lội của thành phố. Khi trao đổi với chúng tôi, kình ngư “nhí” Quốc Thịnh phấn khởi cho biết: “Giành được HCV này là nhờ công lao chỉ dẫn nhiệt tình của cha em. Hàng ngày, mỗi khi đi học về cha đều dẫn em đi tập ở hồ bơi Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh. Đây cũng là lần thứ 2 em góp thành tích cho nhà trường. Năm ngoái, tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh, lần đầu tiên tham gia thi đấu em giành được 1 HCB”.
Theo VĐV Quốc Thịnh, đến với bơi lội chỉ vì thấy cha hướng dẫn cho các bạn trẻ tập, từ đó em cảm thấy đam mê từ lúc nào cũng không hay; đi tập bơi giúp em có sức khỏe, học tập tốt. Anh Bành Văn Hiệp (phụ huynh em Quốc Thịnh) là người trực tiếp huấn luyện và hướng dẫn con của mình hồ hởi cho biết: “Thấy con giành được huy chương tại sân chơi này là một niềm vui và hạnh phúc đối với gia đình chúng tôi. Cháu rất siêng năng và cần cù trong học tập cũng như tập luyện bơi. Mỗi khi xuống nước, cháu thích lắm! Đó là một thành tích đáng khích lệ tinh thần đối với con trai tôi”.
* VĐV Trương Thanh Cao: “Thành công nhờ sự cổ vũ của thầy cô, bạn bè”
Sự vững vàng trong việc khẳng định đẳng cấp của VĐV Trương Thanh Cao - học sinh Trường THPT Mai Thanh Thế (TX. Ngã Năm) đã giành được 1 HCV, với thành tích 1,79m ở nội dung nhảy cao nam (Khối THPT). Đạt được kết quả này làm cho giáo viên trong đoàn ai cũng ngỡ ngàng, bởi trong lúc tập ở trường, Thanh Cao chỉ nhảy được độ cao bằng với chiều cao của mình (1,73m).
Tuy nhiên, khi bước vào trận đấu, cậu học trò này lại rất thận trọng từng động tác, cũng như từng bước chạy để thực hiện những cú nhảy cao thành công của mình ở vòng chung kết để vượt xa đối thủ. Sau khi giành được HCV, VĐV Trương Thanh Cao vui mừng chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui. Lúc nhập cuộc, thấy các bạn ai cũng cao, sức bậc tốt, nên em hơi lo. Nhờ sự động viên, cổ vũ tinh thần của quý thầy, cô, bạn bè làm cho em tăng thêm động lực mỗi khi nhảy qua các mức xà và đều nhận được giải thưởng “nóng”. Em xin cảm ơn thầy, cô và các bạn đã ủng hộ nhiệt tình trong suốt quá trình diễn ra thi đấu”.
Theo Thanh Cao, quê ở xã Vĩnh Quới, hồi học lớp 9 em từng là thành viên tham dự Giải điền kinh học sinh phổ thông tỉnh năm 2015 và giành được 1 HCB nội dung nhảy cao nam cho đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo TX. Ngã Năm; năm lớp 10, tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh năm 2016, tiếp tục giành được 1 HCB cho Trường THPT Mai Thanh Thế.
HLV Đặng Văn Lữ nhận xét: “Trương Thanh Cao là một trong những học trò có tố chất và sức bậc rất tốt, có năng khiếu sẵn; trong quá trình tập luyện em đều chấp hành tốt, đúng theo quy định của Ban huấn luyện, còn trong thi đấu em rất tự tin. Từ đó, thành tích của em giành được thật xứng đáng”.
* VĐV Trần Thị Thái Ngân: “Em chỉ cố gắng nhảy càng xa càng tốt”
Trong số huy chương mà Trường THPT An Lạc Thôn (Kế Sách) giành được tại Giải điền kinh và bơi lội học sinh phổ thông lần này cũng phải kể đến công của VĐV Trần Thị Thái Ngân. Tài năng của Thái Ngân được phát hiện từ khi em học lớp 7 khi tham gia Hội khỏe Phù Đổng huyện và tỉnh.
Thái Ngân vui mừng nhớ lại: “Lúc thi đấu, em chỉ cố gắng nhảy càng xa càng tốt. Khi mà thành tích của em vượt qua các đối thủ, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Em không tự mãn mà cần phải cố gắng học hỏi, tập luyện nhiều hơn nữa để sau này có dịp thi đấu được tốt hơn”.
Được biết, Thái Ngân cũng từng ra “lò” đào tạo có bài bản của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh. Nhưng sau đó vì hoàn cảnh, nên Ngân được trung tâm cho về địa phương tiếp tục học tập văn hóa. HLV Thạch Minh Hiếu chân tình cho biết: “Buổi tập nào cũng vậy, cứ đến giờ thể dục không kể mưa hay nắng, Thái Ngân đều chấp hành tốt. Em luôn tham gia hăng say các hoạt động TDTT và được tuyển chọn vào lực lượng nòng cốt của nhà trường. Thành tích giành được 1 HCV như hôm nay, không chỉ mang về hạnh phúc cho bản thân em mà nhà trường cũng rất tự hào về học trò của mình”.
T.P





