Cùng mùi thơm của khói hương, hoa lễ luôn làm cho những người đi lễ đầu xuân để cho lòng mình thư thái sau thời gian lao động vất vả. Đến chùa đầu xuân mọi người không chỉ để thư thái mà còn ước nguyện, cầu phúc, cầu may cho năm mới được nhiều thành quả mới; cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt...
Vừa thắp nhang lễ Phật xong, bà Quách Thị Hương đến từ TX. Vĩnh Châu cho biết: “Năm nào cũng vậy, đầu năm bà thường đi lễ các chùa để cầu mong sức khỏe cho cả gia đình, mong năm mới sẽ có nhiều niềm vui, làm ăn thuận lợi, con cháu học giỏi, chăm ngoan”.
Còn chị Huỳnh Thị Mai, buôn bán tại chợ Phường 2 (TP. Sóc Trăng) cũng chia sẻ: “Tôi đi lễ chùa đầu năm không chỉ để cầu sức khỏe, cầu may mà còn mong cho công việc kinh doanh được suôn sẻ và làm ăn phát tài hơn năm cũ”.
Sau đây là một số hình ảnh mà phóng viên Báo Sóc Trăng thực hiện tại một số điểm chùa tại TP. Sóc Trăng.

Đường vào chùa Quan Âm Linh Ứng (Phật Học 2) được mở rộng thuận lợi cho mọi người đến lễ chùa đầu xuân.
Rất đông người vào chùa lễ Phật

Lòng thành kính thắp nén hương thơm lễ Phật trong ngày đầu năm mới.

Mọi người đến chùa đầu xuân cầu phúc cho gia đình trong năm mới.

Đông đảo người dân đến ghi công đức để xây dựng chùa.

Người dân đến hòm công đức để cúng dường Tam Bảo, ủng hộ từ thiện.

Cây lộc và những con lân được nhà chùa trang trí sặc sỡ.



Các gia đình chụp ảnh làm kỷ niệm đầu xuân.



Ngoài việc đến chùa lễ Phật, người dân còn đến để tham quan một công trình kiến trúc mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc.

Người dân được nhà chùa tiếp đãi bún chay.


Các bạn trẻ cũng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc trong dịp đầu xuân.






Nhộn nhịp người dân đến xem các công trình kiến trúc, hình tượng và chụp ảnh lưu niệm.

Người dân đến với chùa Đất Sét.

Tại chùa Lăng Ca, trẻ em xem bánh chưng ngày tết.

Người dân đến lễ Phật tại chùa Vĩnh Hưng.
Thạch Pích (Thực hiện)






