Sóc Trăng - Rộn ràng tiếng còi của các đội ghe ngo trước mùa lễ hội

00:00, 26/10/2020

STO - Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng năm 2020 sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc, mang đậm dấu ấn về con người và quê hương Sóc Trăng. Riêng giải đua ghe ngo sẽ diễn ra vào ngày 30 và kết thúc vào ngày 31-10, tại khán đài đường đua ghe ngo (TP. Sóc Trăng). Đến thời điểm này, công tác tập luyện chuẩn bị tham dự giải đua của các đội ghe ngo cũng khá nhộn nhịp và sôi nổi trong các thôn xóm.

Khi lễ hội đang đến gần, các chùa lại sửa chữa, sơn phết, vẽ hoa văn, đóng mới chiếc ghe ngo và tập hợp thanh niên trai tráng trong bổn chùa cùng tập luyện chuẩn bị cho lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo truyền thống, với quyết tâm và kỳ vọng sẽ tạo đột phá về thành tích trong mùa giải sắp tới.

Họa sĩ Danh Thu đang tất bật vẽ những nét hoa văn và hình linh vật trên thân ghe ngo chùa Săng Ke (Long Phú). Ảnh: THẠCH PÍCH

Có mặt tại chùa Săng Ke, xã Trường Khánh (Long Phú) vào một buổi chiều tối, họa sĩ Danh Thu đến từ Phường 9 (TP. Sóc Trăng) đang tất bật công đoạn vẽ hoa văn, hình linh vật trên thân ghe ngo chia sẻ: “Lễ hội đã đến gần, bản thân tôi cũng cố gắng sơn vẽ cả ngày lẫn đêm để hoàn thành kịp đúng tiến độ cho nhà chùa. Mọi hoa văn đều giữ theo nét truyền thống của chùa”. Trong khi đó, tại sân chùa, không khí sôi động từ tiếng còi vang lên của huấn luyện viên (HLV), với các bài tập luyện thể lực trên cạn. Sau những động tác khởi động nhẹ, các vận động viên (VĐV) di chuyển về sàn tập ở dưới ao trong chùa để cùng nhau tập luyện những động tác, kỹ thuật bơi, với mục đích nhằm nâng cao thể lực chuyên môn trong thi đấu. Sau khi tập hợp xuống sàn, hàng chục thanh niên trai tráng khỏe mạnh, với những cánh tay cuồn cuộn sức lực cầm chiếc dầm theo nhịp còi của HLV, chỉ đạo viên. Anh Thạch Thanh - người thổi còi cho biết: “Vừa thổi còi, mắt phải quan sát anh em trong đội tập thế nào. Từ đó, để chỉnh sửa các động tác, nhịp bơi làm sao cho đều tay. Đến thời điểm này, đội ghe ngo của chùa đã tập được hơn 1 tháng. Hy vọng, mùa giải năm nay, các VĐV đội ghe ngo chùa Săng Ke quyết tâm để đạt thành tích tốt nhất”. Còn đối với VĐV Lý Lực, ngụ ấp Trường Thọ, xã Trường Khánh (Long Phú) đã tham gia đua ghe ngo của chùa được 6 năm qua chia sẻ: “Nhà tôi có dàn nhạc sống chuyên đi phục vụ tại các lễ hội, đám cưới. Nhưng đến lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo truyền thống, mọi thứ đều giao cho “lính” quản lý. Còn bản thân tranh thủ thời gian đến chùa tham gia tập luyện cùng anh em. Vì đây là môn thể thao mà tôi yêu thích nhất”.

Gần 8 giờ tối, anh em VĐV đội ghe ngo chùa Săng Ke vẫn miệt mài tập luyện trên sàn. Ảnh: THẠCH PÍCH

Cũng như chùa Săng Ke, không khí tập luyện tại chùa Pnôr Kanh Chơ Thmây, xã Tham Đôn (Mỹ Xuyên) chuẩn bị cho hội đua ghe ngo năm nay thật đặc biệt và chu đáo. Bởi đây là lần đầu tiên ngôi chùa có chiếc ghe ngo để tham dự hội đua. Rất đông đảo phật tử, từ người già đến trẻ em đều tề tựu về ngôi chùa để xem VĐV tập luyện, còn các VĐV thì thể hiện rõ sự phấn khởi, quyết tâm khi lần đầu tiên đại diện cho ngôi chùa tham gia lễ hội lớn của dân tộc mình. Anh Dương Quốc Tý - tay bơi cho “tân binh” đội ghe ngo chùa Pnôr Kanh Chơ Thmây phấn khởi cho biết: “Sáng thì mình sắp xếp công chuyện gia đình cho xong xuôi, tới chiều khoảng 4 giờ mình tập trung ở chùa để tập luyện. Đã 45 năm rồi, chùa mình mới có ghe ngo mới, mình cảm thấy rất là vui, rất hào hứng để tập luyện”.

Năm nay, chùa Pnôr Kanh Chơ Thmây được địa phương hỗ trợ 100 triệu đồng, cùng kinh phí vận động từ bà con phật tử đóng được ghe ngo mới để tham gia lễ hội. Niềm vui của bà con phật tử và VĐV thể hiện bằng sự đoàn kết và có gần 2 tháng tập luyện để chuẩn bị cho lễ hội. Ông Sơn Kiên - Ban Quản trị chùa Pnôr Kanh Chơ Thmây cho biết: “Ban đầu tôi nghĩ chùa không thể tập hợp lực lượng VĐV đông vậy đâu, vì là năm đầu tiên nhưng mà hiện nay đã lên tới 100 VĐV rồi. Thấy bà con mình rất phấn khởi, động viên chồng, con đến tập luyện để cùng nhà chùa tham gia lễ hội sôi động hơn”.

Oóc om bóc - Đua ghe ngo là lễ hội truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của bà con Khmer. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền các địa phương, hội đua ghe ngo truyền thống của đồng bào Khmer không ngừng phát triển, góp phần duy trì và bảo tồn nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer ở Sóc Trăng.

THẠCH PÍCH