
Biên đạo múa Vũ Hoài Thanh. Ảnh: KGT
Đến với nghệ thuật múa như là lẽ tất nhiên, khi gia đình vốn có truyền thống hoạt động nghệ thuật, thân sinh Vũ Hoài Thanh cũng là một biên đạo múa nên niềm đam mê, năng khiếu với nghệ thuật múa của chị được bộc lộ khá sớm. “Mới 7 tuổi, tôi đã đứng trên sân khấu biểu diễn các tiết mục do cha tôi biên đạo, từ đó, càng thêm yêu thích và ngày càng hiểu chuyện thì tôi càng đam mê với nghệ thuật múa; đến khi tốt nghiệp THPT năm 2005, tôi theo học lớp diễn viên múa (Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Gia Lai)” - Vũ Hoài Thanh chia sẻ.
Sau khoảng thời gian thăng trầm với nghề, mãi đến năm 2011, chị chính thức công tác tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Sóc Trăng với vai trò diễn viên múa. Đến năm 2017, là biên đạo múa của Phòng Nghệ thuật quần chúng (Trung tâm Văn hóa tỉnh Sóc Trăng). Đây chính là môi trường lý tưởng để Vũ Hoài Thanh phát huy hết những tố chất, nhiệt huyết bằng những ý tưởng bất tận, bằng sự sáng tạo không ngừng nghỉ cho các tác phẩm do mình dàn dựng với chất lượng nghệ thuật ngày càng cao và thu hút người xem, được thừa nhận và gây tiếng vang tại các hội thi, hội diễn các cấp. Tiêu biểu là huy chương vàng tại Hội thi múa không chuyên toàn quốc năm 2017 với tác phẩm Dệt chiếu tình quê. Đồng thời, tại Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 80 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa năm 2020, biên đạo múa Vũ Hoài Thanh đóng góp cho đoàn Sóc Trăng 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc ở các tiết mục múa và ca múa do chị biên đạo. Đây là hội thi do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch một số tỉnh, thành phố ở Nam bộ tổ chức. Hội thi thu hút đông đảo các diễn viên, tuyên truyền viên đến từ 24 tỉnh, thành trên cả nước.
Bên cạnh đó, hàng năm, chị còn làm biên đạo kiêm diễn viên múa chính cho nhiều tiết mục múa, ca múa trong các chương trình văn nghệ của Trung tâm Văn hóa tỉnh biểu diễn, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương nhân dịp lễ, tết, sự kiện của đất nước, tỉnh; cũng như hỗ trợ các đơn vị trong tỉnh với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ca ngợi những thành tựu của đất nước trong thời kỳ đổi mới, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tuổi trẻ… Chị còn là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Múa Sóc Trăng trực thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh; phụ trách truyền nghề cho các bạn có đam mê với múa.
Để đạt được những điều đó thật sự không phải chuyện giản đơn như trong suy nghĩ mà cần phải có sự kiên trì với đam mê, rèn luyện, học hỏi không ngừng. “Có khoảng thời gian nghỉ múa vì nhiều lý do, tưởng chừng đã bỏ nghề, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất, nhưng chưa bao giờ mình từ bỏ niềm đam mê; lúc nào cũng dõi theo đồng nghiệp, lúc nào cũng tìm hiểu về nghệ thuật múa. Sau đó, với sự giúp đỡ của mọi người, sự ủng hộ của gia đình, mình đã có cơ hội trở lại với bộ môn múa, thực sự vô cùng phấn khởi. Đã làm nghệ thuật phải luôn phấn đấu, luôn có tinh thần học hỏi và trau dồi nghề nghiệp để tạo ra các tác phẩm ngày càng có chất lượng. Sắp xếp thời gian hợp lý để dung hòa việc gia đình và công tác. Phải tìm hiểu đời sống, văn hóa, vùng đất, con người nơi mình công tác, các vùng miền để khi biên đạo các tác phẩm mình không bị bỡ ngỡ, tác phẩm không hời hợt” - biên đạo Hoài Thanh tâm tình.
Đồng chí Lâm Hoàng Viên - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh cho biết: “Biên đạo Vũ Hoài Thanh luôn có tinh thần làm việc hăng say; có nhiều đóng góp cho thành tích của đơn vị trong các đợt liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật toàn quốc. Luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, hòa đồng với đồng nghiệp; có tinh thần tự học tự rèn, đi đầu trong các phong trào của cơ quan. Am tường về công việc phụ trách, luôn tìm tòi, sáng tạo cái mới trong các tác phẩm. Theo đánh giá, Vũ Hoài Thanh sẽ còn tiến xa hơn trong nghề nghiệp”.
KGT





