Quyết định hợp lý

00:00, 22/12/2020

STO - Hai năm trước, đứa cháu của tôi đến cho hay sau nhiều đêm suy nghĩ kỹ càng, cháu đã quyết định ly hôn vợ. Tuy đã hiểu rõ hoàn cảnh của cháu nhưng tôi khá bất ngờ và đã khuyên cháu rằng chuyện vợ chồng rất hệ trọng không thể vội vàng được. Cháu bảo đã tính rất kỹ rồi, trước khi đưa ra quyết định này đã có tham khảo ý kiến của cha mẹ và họ hàng. Bây giờ tình cảnh như giọt nước tràn ly, không còn cách nào khác.

Cháu có quen một cô gái (sau này là vợ cháu), gia đình đã ngăn cản vì thấy cha mẹ cô ta người không mấy đàng hoàng. Nhưng tình yêu có tiếng gọi thật mãnh liệt, cháu bỏ ngoài tai mọi lời khuyên lơn của gia đình và luôn biện hộ cho người bạn gái để bảo vệ tình yêu. Cuối cùng, cha mẹ phải đồng ý cưới cô ấy cho con của mình.

Ăn ở bên chồng chưa được bao lâu, cô bộc lộ nhiều tính xấu. Ỷ lại con nhà giàu, cô xem nhà chồng và chồng chẳng ra gì. Công việc nhà cô không chịu làm gì cả, mẹ chồng phải gánh vác mọi chuyện. Nhưng điều làm cha mẹ chồng thất vọng hơn cả là cô ăn nói rất hồ đồ, có tính khinh khi người khác nếu nghèo khó hơn cô. Ai nấy đều chán ngấy khi sống chung với một người như vậy. Bà mẹ chồng thấy vậy gợi ý sẽ cho vợ chồng cô ra riêng. Họ sẽ mua cho cho vợ chồng cô một căn nhà nhỏ ở gần đó để sinh sống.

Hôm dọn đồ đạc sang nhà mới, anh chị sui chê nhà quá nhỏ lại ở trong khu dân cư của dân lao động. Ở đó chưa được bao lâu, cô vợ cứ chạy về nhà cha mẹ mình ở vì cho rằng ở đây buồn quá. Cha mẹ vợ tính tình tự cao, đụng đâu nói đó không suy nghĩ thiệt hơn. Ông ta chê bai sui gia keo kiệt, sắm nhà cho con  mà mua một căn nhà quá nhỏ còn thua cái nhà bếp của nhà ông ta. Mai mốt cháu ngoại ông ra đời lấy chỗ nào cho cháu vui chơi. Đó là chưa nói hẻm nhỏ, rủi có hỏa hoạn, xe cứu hỏa không vô được, biết chạy đi đâu!

Vợ chồng sống với nhau gần hai năm dài nhưng chẳng thấy dấu hiệu có con để ẵm bồng dù họ chẳng có biện pháp ngừa thai nào cả. Cha mẹ chồng nhắc hai con cùng đi khám để biết nguyên nhân. Cô dâu cho rằng nếu có vô sinh là do người đàn ông chớ cô là người bình thường có sức khỏe tốt chẳng cần khám gì cả. Cha mẹ vợ hùa vào mắng nhiếc chàng rể, cho rằng nếu con gái họ có chồng khác thì bây giờ đã có con rồi. Họ khẳng định chàng rể xuất thân từ gia đình nghèo, ăn uống không đủ chất nên có thể là nguyên nhân chính! 

Mỗi lần vợ chồng cự cãi, cô gái luôn xúc phạm đến bên chồng. Lúc đầu, người chồng còn che đậy cho vợ, nhiều lần cứ tái diễn nên về thuật lại câu chuyện cho gia đình biết. Tình trạng mâu thuẫn ngày càng trầm trọng, cuối cùng cả hai quyết định chia tay. Họ cùng chung nhận định, bây giờ chưa có con nên không có gì gắn bó, lỡ sau này có con mà xảy ra chuyện đổ vỡ sẽ tội nghiệp cho con cái. Điều lạ bên đàng gái không khuyên nhủ con gái mình họ còn xúi giục thêm. Người cha vợ bảo ông sẽ tìm cho con ông một người giàu sang chớ lấy một anh công nhân như người chồng bây giờ biết bao giờ mới khá giả như thiên hạ!

Tôi nghĩ trong cuộc sống nếu không đạt được hạnh phúc “Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi” cũng là lựa chọn hợp lý. Sống mà cứ lục đục nhau từng ngày, cuộc sống ấy đâu có gì lý thú. Sức chịu đượng của con người có hạn, nếu đi tới tình trạng tức nước vỡ bờ, biết đâu hậu quả còn tệ hại hơn!

Cuộc đời con người đôi lúc rất phức tạp, có những chuyện xảy ra đôi lúc chúng ta cũng không ngờ được. Cháu tôi sai lầm trong việc chọn bạn trăm năm nay phải trả một giá quá đắt. Tôi nghĩ có vấp ngã, sẽ cho ta bài học kinh nghiệm. Tuổi còn trẻ, tương lai còn dài cứ thong thả sống rồi từ từ đi tìm duyên mới.

Ở đời may rủi là chuyện không ngờ. Trong rủi có may, trong may có rủi.  Biết đâu sau này cháu sẽ gặp được người thích hợp với mình để có cuộc sống hạnh phúc.

TUẤN BA