Sau 6 năm hoạt động, nhóm ban đầu một vài học sinh thích chụp ảnh nay đã thu hút hơn 30 thành viên hoạt động tích cực cùng hàng trăm học sinh tương tác trong toàn thành phố.
Nghiệp dư nhưng đầy tâm huyết
Cứ 2 tháng một lần, thành viên sẽ tập trung tại trường để cùng giao lưu với nhau. Đa số thành viên của CLB là học sinh, cựu học sinh... mới “tập tành” làm quen với máy ảnh. Trong các buổi gặp mặt, thành viên có kinh nghiệm sẽ hỗ trợ những thành viên mới. Từ vấn đề đơn giản như chuẩn bị máy móc, giầy dép, quần áo thế nào phù hợp trong các buổi chụp ảnh thực tế; mua máy móc ở đâu giá tốt đến hướng dẫn kỹ thuật cơ bản. Theo thầy Trương Vũ Phong - Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Minh Khai, các bạn mới thường chụp theo bản năng, sở thích nên ảnh không đẹp, dễ nản chí. Tham gia CLB, các kiến thức cơ bản như chọn bố cục, chọn nhân vật, chọn góc chụp đều được tổ chức xuyên suốt trong năm học, từ đó, làm nền tảng để các bạn cải thiện kỹ năng chụp. Còn sâu hơn, tùy mỗi người cần những gì mà các thành viên đi trước hỗ trợ hết mình.

Các thành viên xem CLB là một gia đình nhỏ, cùng giúp đỡ và cùng chia sẻ niềm vui với nhau. Ảnh: CLB cung cấp
Ngoài những buổi gặp mặt, chụp ảnh dã ngoại, mỗi thành viên sẽ tự mình luyện tập và tham gia trao đổi thêm trên facebook để có thêm kinh nghiệm và tăng niềm ham thích với nhiếp ảnh.
Trong năm học, CLB thường tổ chức 3 đến 4 cuộc thi để mọi người cùng gặp gỡ, giao lưu và thực hành nhiếp ảnh. Các thành viên CLB Nhiếp ảnh Minh Khai từ những học sinh thích chụp ảnh, trở thành “thợ chụp ảnh nghiệp dư”, chuyên chụp cho các hoạt động đoàn hội ở trường, CLB khác. Một số thành viên còn tham gia ảnh chụp “bán chuyên nghiệp” như chụp kỷ yếu, chụp chân dung... được trả phí. Vào các dịp lễ, tết hay tốt nghiệp, các thành viên này hoạt động hết công suất vì lịch chụp dày đặc, chỉ chụp trong 2 ngày cuối tuần, thù lao kiếm được có thể tự mua máy ảnh mới đến chục triệu đồng.
Đặc biệt, CLB thường xuyên tổ chức các buổi bán hàng, quyên góp để gây quỹ, làm kinh phí giải thưởng cho những cuộc thi của CLB. Những lần như vậy, thành viên thường tham gia gần như đầy đủ và rất hào hứng. Một điểm chung là từ khi tham gia nhóm, kỹ năng chụp ảnh của mọi người được nâng cao hơn. Trong nhóm hiện có khoảng 80% thành viên sử dụng máy thành thạo, chụp được tất cả các yêu cầu cao nhất đối với một bức ảnh cần có, so với những ngày đầu mới tham gia, đa số phụ thuộc vào cách chụp tự động và theo bản năng.
Đầu tháng 4-2020, CLB Nhiếp ảnh Minh Khai đã đứng ra trao giải cuộc thi ảnh có tên “Xuân Tân Sửu” với mong muốn vừa rèn luyện kỹ năng chụp ảnh, vừa giúp thành viên trải nghiệm văn hóa địa phương dịp tết cổ truyền. Cuộc thi đã thành công rực rỡ với gần 100 bài dự thi, với chất lượng tốt.
Lan tỏa lối sống tích cực
Bạn Trần Đại Luật, học sinh lớp 11a4 Trường THPT Hoàng Diệu cho hay, ban đầu tham gia CLB vì muốn giải tỏa căng thẳng sau các bài kiểm tra. Về sau, học các lớp kỹ năng, tham gia các cuộc thi ảnh lớn nhỏ, Luật cảm nhận được tính đồng đội, nhận được giúp đỡ từ việc chụp ảnh đến những vấn đề cuộc sống, từ đó năng nổ hơn trong các hoạt động của CLB. Luật chia sẻ: “Từ khi tham gia CLB, em thay đổi rất nhiều. Có lần, chụp một bà lão đứng xin tiền trong cái nắng chói chang, em nhận ra mình có phần đã hờ hững với ông bà, cha mẹ như thế nào. Hay nghe được tâm sự của người cha, phải làm xuyên tết để vừa đủ tiền mua bộ đồ mới, vừa đủ tiền cho con chơi những trò chơi trong khu du lịch, mà thấy mình may mắn. Vì vậy, em luôn tìm kiếm những câu chuyện truyền cảm hứng để nhắn gửi mọi người sống tích cực, quan tâm đến những điều xung quanh, sẽ thấy cuộc đời ý nghĩa”. Với Luật, những bức ảnh “sống ảo” trên facebook cần có hồn, cần có câu chuyện, ở góc độ nào đó cũng phải quan tâm đến người khác, để thấy mình có trách nhiệm trong cộng đồng. Luật còn kết nối với nhóm từ thiện, chụp ảnh miễn phí để giúp các bạn ấy truyền thông và xin tài trợ.
Lâm Quốc Vinh (học sinh lớp 11a10 – lớp chuyên tiếng Anh - Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai) cho biết, trước đây chỉ dùng điện thoại để lưu lại những khoảnh khắc đẹp cùng đồng đội trong các trận bóng chuyền, nhưng có những “khoảnh khắc” thể thao mà điện thoại không chụp được. Từ khi tham gia CLB, Vinh đã học được nhiều kỹ năng chụp ảnh thể thao (kỹ thuật khó trong nhiếp ảnh), dần dần Vinh chuyển hướng, thường chụp ảnh cho đồng đội. “Ngoài giải thưởng thì những bức ảnh là phần thưởng kỷ niệm, ghi nhận nỗ lực của một vận động viên hay một tập thể thể thao” - Vinh chia sẻ.
Các thành viên CLB Nhiếp ảnh Minh Khai nhỏ nhất là học sinh lớp 8, lớn nhất là những anh chị cựu sinh viên, có bạn đang tham gia công tác đoàn ở TP. Sóc Trăng. Các bạn không hô hào, không kêu gọi bất kỳ ai, nhưng chính hình ảnh của CLB đã truyền cảm hứng cho học sinh lối sống mới, quan tâm đến việc tích lũy kỹ năng, trải nghiệm thực tế và thỏa sức thực hiện đam mê.
ĐỨC VIÊN






