Nhiều phụ huynh thẳng thắn thừa nhận, mỗi khi đến hè là mỗi lần lo. Bởi ai cũng phải đi làm, con cái không ai trông nom, ông bà nội ngoại lại không ở chung nên nhiều người buộc phải “nhốt” con trong nhà và từ đây nhiều vấn đề lại phát sinh.
Vì trẻ em vốn không chịu ngồi yên và không thích làm đi làm lại một công việc như người lớn nên rất dễ chán nản. Nhưng chỉ có xem tivi và điện thoại là các em chưa bao giờ biết chán. Đó cũng là lý do nhiều phụ huynh lựa chọn để con ở yên trong nhà bằng cách phát cho mỗi em một chiếc điện thoại hoặc máy tính bảng để thỏa thích xem. Như trường hợp của anh B, nhà có 2 con trai, cả hai vợ chồng đều phải đi làm nên anh cho 2 bé ở nhà. Theo anh B, hè mọi năm thì anh còn gửi con cho cô giáo trông giúp, đến chiều lại rước về nhưng năm nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên anh buộc phải để con ở nhà và để các cháu không quấy khóc thì phải cho các cháu xem tivi, điện thoại, biết là không tốt nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.
Còn anh L, hè năm nay kế hoạch đi du lịch cùng con trai đã không thực hiện được vì dịch bệnh và dự định cho con theo học môn thể thao để nâng cao sức khỏe cũng đành gác lại. Nhưng chọn gửi con về quê cho ông bà chăm giúp lại không yên tâm vì biết con hiếu động, tò mò, sợ ông bà không đủ sức chăm. Vì vậy, để con hạn chế tiếp xúc với tivi anh chọn cách cho con đi học thêm (nhóm 5 - 7 bé) vừa bổ sung kiến thức vừa có chỗ trông bé an toàn.
Chị H, tuy ở nhà nội trợ nhưng chị cũng không thể tạo ra được một mùa hè ý nghĩa cho các con. 3 đứa trẻ dưới mái nhà 90m2, chơi với nhau một lát là có đứa khóc, đứa cười inh ỏi cả xóm, phân xử mệt rã cả người còn chuyện lo ăn, lo uống, dọn dẹp… nên có những lúc chị chọn cho các con xem youtube. Chị H cho biết, mọi năm chị hay cho tụi nhỏ về quê chơi lắm nhưng năm nay không dám vì dịch bệnh nên mẹ con đành trốn trong nhà cho hết hè.

Cần tạo sân chơi lành mạnh, ý nghĩa để trẻ tránh xa điện thoại. Ảnh: H.LAN
Tuy nhiên, trong số đó vẫn có một số bé có được mùa hè trọn vẹn kiểu “thành thị” nhưng rất ý nghĩa. Đó là trường hợp của em Minh (Phường 8, TP. Sóc Trăng), em may mắn khi có cha mẹ đều là giáo viên nên mùa hè luôn là mùa mà em yêu thích nhất. Theo chia sẻ của em Minh, tranh thủ những ngày nghỉ hè em rèn thêm kỹ năng chơi đàn piano, vẽ tranh, viết chữ đẹp, học nấu ăn, chơi rubik, cờ vua cùng cha mẹ. Để tạo sân chơi lành mạnh, ý nghĩa cho con trong mùa hè, cha mẹ bé Minh luôn khuyến khích, động viên, định hướng phát triển các kỹ năng, sở thích của con, khi bé thích thì sẽ tự ý thức chăm làm, chăm học hơn. Bên cạnh đó, phụ huynh em Minh còn tập cho em chơi cầu lông để rèn luyện thể chất.
Để phần lớn trẻ em có được mùa hè ý nghĩa như em Minh không phải việc dễ dàng. Vì mỗi gia đình mỗi cảnh, nên mùa hè của trẻ em thành phố thường gắn liền với điện thoại, tivi, những lớp học thêm… bởi các em chưa có sân chơi phù hợp để thỏa thích vận động, vui đùa.
Do vậy, mỗi bậc phụ huynh cần quan tâm xây dựng một sân chơi ngay tại mỗi gia đình bằng cách tạo thói quen cho trẻ như đọc sách, hướng dẫn trẻ làm việc nhà, tạo điều kiện cho trẻ phát huy năng khiếu, sở thích của bản thân. Sắp xếp thời gian, công việc để cùng con đi du lịch, về quê thăm ông bà xem như phần thưởng sau một năm học tập (nếu không có dịch bệnh).
Trong thời buổi công nghệ thông tin bùng nổ, trẻ em không thể nào đứng ngoài cuộc, do đó phụ huynh cho con tiếp cận công nghệ thông qua tivi, điện thoại, máy tính có kiểm soát (quy định thời gian xem, định hướng, kiểm duyệt nội dung xem phù hợp với lứa tuổi). Nên cho con theo học môn thể thao con yêu thích và chơi cùng con, giúp con rèn luyện sức khỏe. Ngoài ra, các cơ quan, ban ngành cần quan tâm đúng mức việc xây dựng sân chơi phù hợp, an toàn cho từng lứa tuổi… Có như vậy, trẻ em thành phố mới có được mùa hè vui tươi, ý nghĩa, không phải dán mắt vào màn hình chơi game, lướt web, xem tivi, điện thoại; phụ huynh không phải cuống cuồng tìm nơi trông trẻ hay phải “nhốt” con trong 4 bức tường với sự giám sát của camera…
Hãy để mùa hè là mùa mà trẻ em háo hức mong đợi nhất trong năm, để chúng thỏa sức khám phá, tự viết lên những trang ký ức tuổi thơ đẹp đẽ cho riêng mình.
H.LAN






