Đong đầy chữ “tình” trong mái ấm
Đong đầy chữ “tình” trong mái ấm
STO - “Mỗi căn nhà là “một món quà”, “một mái ấm” thể hiện trách nhiệm, tình thương, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, sự sẻ chia của cả cộng đồng”. Đó là một đoạn trong phát biểu kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước vào trung tuần tháng 5 vừa qua. Và tôi đã thật sự cảm nhận điều ấy khi ngồi trò chuyện trong căn nhà vừa được trao tặng của chị Lý Thị Nhung ở ấp Xa Mau 2, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng).
Xem thêm